Muốn triệt sản vì thương vợ, nào ngờ biết được bí mật khiến tôi mất dũng khí đàn ông

Tuấn Anh Thứ ba, ngày 06/07/2021 13:26 PM (GMT+7)
Thương vợ mang thai, sinh con quá vất vả, tôi quyết định triệt sản để tập trung nuôi dạy các con, trả nợ mua nhà. Nào ngờ vợ tôi phản đối kịch liệt.
Bình luận 0

Định triệt sản để bớt gánh nặng tránh thai cho vợ lại nghe vợ tâm sự chuyện nhạy cảm khiến tôi mất hết dũng khí đàn ông. 

Tôi năm nay 40 tuổi, hiện đang làm kỹ sư ở một công ty xây dựng. Vợ kém tôi 5 tuổi. Vợ chồng tôi có 2  con và hiện đang trả góp một căn hộ chung cư 2 tỷ. Vợ tôi cơ địa yếu nên việc mang thai và sinh con rất vất vả. 

Cô ấy nghén 6 tháng đầu không ăn uống được gì, người vừa gầy, vừa xanh, ai nhìn cũng xót xa. Đến tháng thứ 7, vợ tôi bị động thai, dọa sảy nên phải nằm một chỗ để giữ thai.

Vợ tôi trước vừa đi làm kế toán, vừa điều hành một shop bán đồ trẻ em. Giờ cô ấy bị động thai, công việc bị đình đốn hết cả. Bố mẹ hai bên đều già yếu nên không thể giúp đỡ nên mình tôi vừa chăm con đầu lòng, vừa chăm vợ mang bầu. 

Sau khi sinh con thứ 2, vợ tôi ở nhà chăm con. Dịch bệnh kéo đến, nhà trẻ không nhận trẻ nên vợ tôi phải nghỉ làm trông con. Con tôi lại rất khó nuôi nên vợ chồng tôi khá cực. Tôi đi làm cả ngày, đến đêm lại bế con nên lúc nào tôi cũng rơi vào trạng thái thiếu ngủ, mệt mỏi.

Muốn triệt sản vì thương vợ, nào ngờ vợ khóc suốt đêm nói ra tâm sự khó nói  - Ảnh 1.

Vợ chồng tôi vừa lo trả nợ ngân hàng, vừa lo chăm sóc, nuôi dạy 2 con nên cuộc sống rất vất vả. (Ảnh minh họa)

Trước đó, hai vợ chồng tôi đi làm một tháng cũng được 35-40 triệu. Giờ do dịch bệnh, vợ tôi phải nghỉ làm, kinh tế trong gia đình chỉ một mình tôi gồng gánh. Mỗi sáng thức dậy, nghĩ đến khoản nợ hơn 1 tỷ ngoài ngân hàng, tôi toát hết mồ hôi hột. 

Tôi với vợ chỉ biết động viên nhau, mong sau cho con mau lớn để chúng tôi có thể tiếp tục đi làm, kéo cày trả nợ. Từ ngày có 2 con, tôi tiết kiệm hơn hẳn. Tôi chẳng dám mua gì cho mình, định mua gì cũng quy ra bỉm, sữa cho con.

Muốn triệt sản để đỡ gánh nặng cho vợ

Thời gian gần đây, tôi lên mạng và tham khảo về phương pháp triệt sản đối với nam giới. Tôi với vợ cũng thống nhất là chỉ dừng lại ở 2 con. Mọi kế hoạch của hai vợ chồng tôi đều được bố mẹ hai bên ủng hộ. 

Hiện tại tôi thuê người trông con để hai vợ chồng đi làm. Chuyện chăn gối vợ chồng vẫn đều đặn, tôi luôn phòng tránh thai cho vợ bằng việc dùng bao cao su. Thế nhưng tôi vẫn lo sợ vỡ kế hoạch. Hơn nữa, thú thật, việc cứ phải dùng bao khiến tôi có cảm giác khó chịu, không được thăng hoa. 

Tôi tìm hiểu thì thấy phương pháp triệt sản khá hợp lý và yên tâm. Vợ sinh con xong sức khỏe yếu, tôi muốn mình phải là người can thiệp để tránh thai cho vợ. Tôi nghĩ đàn ông làm việc này cũng là để thể hiện trách nhiệm với gia đình.

Sau khi nói chuyện này với vợ, vợ tôi từ chối phản đối ầm ầm. Ban đầu, vợ lo ca mổ không thành công sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi. Tôi nhất quyết gạt đi và nói giờ y học hiện đại, chắc sẽ giải quyết được. Nhưng vợ tôi vẫn không đồng tình.

Hai vợ chồng tôi nói chán nói lui, vẫn chưa thống nhất được quan điểm. Đến nửa đêm khi các con ngủ, vợ tôi khóc ầm lên và nói: "Em nói thật từ bấy lâu nay, anh chưa bao giờ làm em thỏa mãn. Anh làm gì cũng yếu đuối, vội vàng, chưa ra đến chợ đã hết tiền. Nhiều khi em chưa cảm nhận được gì anh đã xong rồi. Nếu giờ anh mà triệt sản, chắc anh "giải nghệ", "về hưu" luôn thì em biết trông vào đâu!"

Muốn triệt sản vì thương vợ, nào ngờ vợ khóc suốt đêm nói ra tâm sự khó nói  - Ảnh 2.

Đến lúc tôi đòi triệt sản thì vợ mới chịu nói ra tâm sự từ lâu đã giấu kín. (Ảnh minh họa

Nghe vợ nói, tôi chưng hửng một lúc mới kịp định thần. Hóa ra, bấy lâu nay, em chỉ giả vờ yêu, giả vờ thỏa mãn khi ân ái với tôi. Lúc đấy, tôi thấy vợ phấn khích lắm mà. Hóa ra là em chỉ vờ cho tôi vui mà thôi. Hóa ra, trong mắt em, tôi yếu đuối, kém cỏi đến vậy. Suy nghĩ hồi lâu, tôi thở dài và bảo với vợ: "Nếu em không thích thì phải nói với anh để anh cải thiện, sửa đổi. Sao bấy lâu nay em lại chỉ biết im lặng? Thôi, anh không đi triệt sản nữa."

Mấy hôm nay, tôi suy nghĩ nhiều và thấy xấu hổ với vợ. Tôi đang tìm cách cải thiện khả năng đàn ông mọi người ạ. Ai có bí quyết gì xin bật mí giúp tôi nhé!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem