Mường Bi

  • (Dân Việt) - Có một người mấy chục năm nay đang âm thầm đi tìm lại tiếng chiêng, điệu múa... của đất Mường. Đó là ông Nguyễn Văn Thực ở phường Chăm Mát, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
  • (Dân Việt) - Ai từng đặt chân đến Hòa Bình hẳn đã nghe đến danh xưng “nhất Bi, nhì Vang, tam Thàng, tứ Động”. Đây là 4 cái nôi văn minh lớn và cổ xưa nhất xứ Mường. Mường Bi được xếp đầu tiên không phải bởi cho có vần, có điệu mà bởi những lý do hết sức thú vị.
  • (Dân Việt) - Anh Đinh Nam Thái (trú tại ngõ 103, phố Văn Cao, Cống Vị, quận Ba Đình) tố cáo việc người của nhà hàng Mường Bi (ở số 6/1 đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy) đã hành hung và hủy hoại tài sản của anh và một số người bạn…
  • (Dân Việt) - Theo quy định, các học sinh được nghỉ Tết bắt đầu từ ngày 28-1 và bắt đầu đi học trở lại vào ngày 8-2. Tuy nhiên, đến thời điểm này nhiều trường vẫn rơi vào tình trạng thiếu học sinh.
  • Ở Hà Nội đang có trào lưu đổ xô mua đất ngoại thành để làm điền trang. Một số người mua đất giải thích hiện tượng này rằng, do sống ở trong nội thành Hà Nội chật chội quá, nên họ phải chạy ra ngoại thành.