Mỹ nữ
-
Triều đình phong kiến lúc bấy giờ có những nguyên tắc rõ ràng, hạn chế hết mức những trường hợp bê bối này xảy ra.
-
Ở Trung Quốc thời phong kiến, các phi tần thường tìm đủ mọi cách để được hoàng đế thị tẩm. Sau khi được nhà vua ân sủng, phi tần sợ nhất là khi nghe hoàng đế nói một câu. Đó là câu gì?
-
Nữ quan chịu trách nhiệm thực hiện "thử hôn", lành thì ít mà dữ thì nhiều.
-
Khẩu phần ăn của các cung tần mỹ nữ được chia theo ngôi vị, thực tế ra thì cũng không "xa hoa" cho lắm.
-
Dù đã được tự do nhưng các cung nữ liệu có thể có được cuộc sống an yên, viên mãn sau khi rời khỏi cung?
-
Chú ruột của Trụ Vương vẫn sống sót sau khi bị moi tim trước mặt nhiều người. Tuy nhiên, sau khi ông gặp một bà lão bán rau trên đường liền chết ngay tại chỗ. Vậy, đâu là nguyên nhân?
-
Lãnh cung - hai từ mà bất cứ cung tần, mỹ nữ nào đều sẽ run sợ khi nghe đến. Đúng với tên gọi, nó là những căn phòng lạnh lẽo, trống trải chỉ dành cho những kẻ mang tội và một khi bước vào, số phận của họ coi như là đã được định đoạt xong xuôi.
-
Thực ra nếu để ý kỹ, có 2 điểm tạo nên sự khác biệt giữa phi tần người Mãn và người Hán.
-
Trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, có hoàng đế từng lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu, khi một năm tuyển chọn tới 1.258 mỹ nữ vào cung phục vụ mình.
-
Thâm cung bí sử Trung Hoa luôn là chủ đề hấp dẫn với bất cứ ai, điển hình như chuyện chăn gối của các Hoàng đế.