Nằm đất, chỉ uống nước lã, 13 người tử vong

Thứ sáu, ngày 18/05/2012 12:50 PM (GMT+7)
Cơ quan chức năng ở Long An vừa công bố con số này. Điều lạ là họ được đồn thổi là đã điều trị hết bệnh nên hằng ngày vẫn còn nhiều người đổ về đây chữa trị.
Bình luận 0

“Khu vườn kỳ lạ” nằm trên địa bàn ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, từ lâu được đồn thổi là có “phép màu”, những người bị bệnh nan y chỉ cần đến đây an dưỡng một thời gian là có thể hết bệnh. Hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về đây để cầu may nhưng thực tế không phải như vậy.

Nằm đất, uống nước lã: Không chết mới là lạ

img
Người dân nhiều nơi vẫn kéo về “khu vườn kỳ lạ” chữa bệnh bằng cách… nằm đất, uống nước lã

Kết quả xác minh bước đầu của cơ quan chức năng tỉnh Long An về 13 trường hợp mà theo tin đồn là họ đã chữa hết bệnh tại “khu vườn kỳ lạ”, thực tế cả 13 người này đều đã chết. Điển hình là bà Nguyễn Thị S., ngụ xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bị bệnh lở loét, đã đến khu vườn trị bệnh nhưng không hết, sau đó mất tại nhà. Tương tự, bà Phan Thị U. (ngụ tỉnh Long An), bị bệnh đái tháo đường và tai biến mạch máu não, đến khu vườn để trị bệnh nhưng sau đó cũng tử vong.

Thời gian gần đây, người dân sinh sống quanh “khu vườn kỳ lạ” còn đồn rằng ông Trương Văn Q. (SN 1949, ngụ phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre) bị bệnh ung thư, được đưa đến khu vườn này chữa trị và ông đã được chủ khu vườn trị hết bệnh.

Tuy nhiên, trên thực tế, ông Q. đã chết tại khu vườn này. Ngày 11.5, trao đổi với phóng viên, anh T.V.T, con trai ông Q., cho biết cha anh bị bệnh ung thư gan, đang điều trị ở Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) thì có một số người khuyên nên đưa ông đến “khu vườn kỳ lạ” để điều trị. Lo lắng trước bệnh tình của cha, gia đình anh T. thuê xe chở ông Q. đến “khu vườn kỳ lạ” để cầu may.

Ngay lúc mới đến, anh T. đã không đồng tình với cách trị bệnh “nằm đất, uống nước lã” nhưng do gia đình khuyên bảo “may thầy phước chủ” nên anh đành chiều theo. Được hơn 10 ngày, bệnh của ông Q. càng nặng hơn nên được đưa vào trong nhà của chủ khu vườn.

Cuối cùng, ông Q. đã tử vong tại đây. “Sau khi cha tôi chết, lại xuất hiện thêm tin đồn là ông đã hết bệnh và được đưa về nhà. Trị bệnh kiểu gì mà nằm đất, uống nước lã, không chết mới là lạ!”.

“Đừng giống như ông ngoại tôi!”

Một trường hợp khác cũng đã tử vong tại một căn nhà trọ gần “khu vườn kỳ lạ” là ông Nguyễn Văn N. (SN 1961, ngụ xã Mỹ Thiện, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Theo lời kể của chị M., cháu ông N., bác sĩ chẩn đoán ông N. bị suy tim nên phải thường xuyên điều trị ở bệnh viện.

Vào khoảng thời gian trước lúc ông N. chết hơn một tháng, không biết từ đâu có tin đồn về tới quê là “khu vườn kỳ lạ” trị được bá bệnh. Nghe vậy, con cháu ông N. không đưa ông đi vội mà cử người đến tận nơi để nắm thực hư. Vào đến khu vườn, nhiều người lạ mặt liền “tiếp thị” và chỉ vào một đứa bé, nói: “Nó bị câm điếc nhưng đến đây nói được rồi”. Người thân của chị M. theo dõi thì một ngày sau, đứa bé này bỗng dưng “mất tích”.

Về nhà kể lại sự việc cho ông N. nghe thì ông đòi con cháu đưa đến đó để trị bệnh, được gần một tháng thì ông N. tử vong. “Ở đó, sáng được cho uống nước thánh và chỉ nằm dưới đất chứ có thuốc men gì đâu mà hết bệnh.

Họ đồn như vậy để kinh doanh dịch vụ nhà trọ, xe ôm, ăn uống, thậm chí đi vệ sinh cũng phải đóng tiền chứ có cái gì miễn phí đâu” - chị M. bức xúc. Khi chúng tôi hỏi tại sao biết vậy mà vẫn đưa ông N. đến thì chị M. nói: “Do ông ngoại đòi đến đó chứ có ai muốn đâu. Đừng ai giống ông ngoại tôi để rồi chết oan uổng, con cháu còn phải theo coi chừng, nằm vất vưởng ở đó!”.

Hay một trường hợp khác là bà Nguyễn Thị N. (SN 1940), ngụ xã An Long, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, cũng lặn lội đến “khu vườn kỳ lạ” để trị bệnh ung thư. Những ngày đầu, bà N. luôn miệng cho rằng mình đã “khỏe nhiều”. Sau đó tin đồn lan ra cho là bà đã hết bệnh và đã về nhà nhưng thực tế bà N. đã chết tại nhà trọ gần khu vườn... Ngoài ra, còn có 5 trường hợp khác đến đây chữa bệnh và cũng đã tử vong, được gia đình đưa về quê an táng.

Dân thập phương vẫn đổ về

Theo đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, trước đây tại khu vườn này mỗi ngày có rất nhiều người đến tụ tập vì cho rằng khu vườn có chức năng chữa bệnh do trời ban. Người bệnh đến đây trải chiếu nằm xuống đất là hết bệnh.

Sau đó, các cơ quan khoa học cấp Trung ương công bố khu vườn này cũng bình thường như các khu vườn khác nên cơ quan công an đã giải tán những người tụ tập tại đây. Vài tuần nay, bỗng nhiên có nhiều nhóm người từ các tỉnh, thậm chí tận ngoài Bắc, vào ngồi thiền để chữa bệnh. “Đây chỉ là những lời đồn thổi hoang đường và mê tín dị đoan!” - đại tá Châu khẳng định.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện mỗi ngày có khoảng 100 - 200 lượt người đến khu vườn này để cầu nguyện, trị bệnh, riêng ngày thứ bảy, chủ nhật thì đông hơn. Nhiều nhất là người dân các địa phương: An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Trà Vinh, Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Nghệ An, TPHCM và Tiền Giang...

Theo Người lao động
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem