Nam sinh Hà Nội có bài phát biểu xuất sắc trong Lễ Bế giảng khiến các bạn ôm nhau khóc nức nở

Tào Nga Thứ sáu, ngày 24/05/2024 13:26 PM (GMT+7)
"Chúng con xin được cảm ơn mái trường Kim Liên đã nuôi dưỡng trí tuệ và tâm hồn chúng con để tuổi 18 của chúng con đẹp một cách trọn vẹn", Trần Tùng Bách, học sinh lớp 12 Trường THPT Kim Liên đã có bài phát biểu xúc động.
Bình luận 0

Sáng 24/5, Trường THPT Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội đã tổ chức Lễ Bế giảng năm học 2023-2024. Nam sinh Trần Tùng Bách, học sinh lớp 12A4 đã thay mặt học sinh toàn trường có bài phát biểu xúc động.

Bài phát biểu trong Lễ Bế giảng của Tùng Bách như sau:

"Hôm nay, trong lễ bế giảng cuối cùng dưới vai trò là một thành viên của đại gia đình Sen Vàng, con rất vinh dự được thay mặt cho gần 700 học sinh K48 bày tỏ những tâm tư, tình cảm của mình với Kim Liên cũng như gửi lời tri ân tới những người lái đò đáng kính đã dìu dắt chúng con suốt 3 năm vừa qua.

Bài phát biểu trong lễ bế giảng của học sinh Trường THPT Kim Liên. Clip: Tào Nga

Mới ngày nào còn ngồi trước chiếc máy tính cùng màn hình tivi để dự một Lễ khai giảng vô cùng đặc biệt mà giờ đây bánh xe thời gian đã đưa chúng con tới những ngày cuối cùng ở Kim Liên. Chỉ một vài ngày nữa thôi, việc khoác lên mình chiếc áo với bông Sen Vàng trên vai, cùng nhau thức dậy và đi học trên cung đường quen thuộc hay nô đùa cùng chúng bạn sẽ chỉ còn là kỷ niệm vô giá. Rồi sẽ nhớ lắm nơi này - nơi mà chúng con được thầy cô dạy cho bao kiến thức và những bài học làm người bổ ích, nơi mà chúng mình có những người bạn thực sự, nơi mà các anh các chị có các em luôn cổ vũ, động viên và dành cho nhiều tình cảm ấm áp vào những lúc bận rộn và lo lắng nhất. Nơi đó cũng có những bồng bột của tuổi trẻ khiến chúng con không ít lần làm thầy cô buồn lòng.

Tuy nhiên, chính những buồn vui ấy mới tạo nên chúng con của ngày hôm nay: biết trân quý sự bao dung của thầy cô, thấu hiểu sự lo toan của cha mẹ, biết nâng niu sự yêu thương của bè bạn. Những bài học của tuổi 18 sẽ là hành trang quan trọng giúp chúng con thêm vững bước vào đời. Và bài học quan trọng nhất chính là bài học về lòng biết ơn.

Nam sinh Hà Nội có bài phát biểu xuất sắc trong Lễ Bế giảng khiến các bạn ôm nhau khóc nức nở- Ảnh 1.

Trần Tùng Bách rưng rưng phát biểu trước toàn trường. Ảnh: Tào Nga

 Chúng con xin được cảm ơn mái trường Kim Liên đã nuôi dưỡng trí tuệ và tâm hồn chúng con để tuổi 18 của chúng con đẹp một cách trọn vẹn!

Cảm ơn các thầy, các cô đã đem đến cho chúng con những bài giảng hay nhất, tinh túy nhất bằng ngọn lửa đam mê luôn rực cháy của mình. Chúng con muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc tới thầy cô vì những bồng bột của tuổi mới lớn và xin cảm ơn những người lái đò bao dung, kiên nhẫn đã luôn vững tay chèo để đưa chúng con đến ngày hôm nay - trưởng thành và chín chắn hơn so với chính mình của ngày hôm qua.

Cảm ơn các bố mẹ đã luôn bên chúng con, tạo điều kiện tốt nhất cho chúng con để có được trải nghiệm quý giá nhất của những năm tháng học trò. Công lao của cha mẹ làm sao kể xiết, chúng con chỉ muốn nói cảm ơn bố mẹ thật nhiều vì đã yêu thương, chăm sóc dạy dỗ chúng con hết lòng và dành cho chúng con những gì tốt đẹp nhất!

Nam sinh Hà Nội có bài phát biểu xuất sắc trong Lễ Bế giảng khiến các bạn ôm nhau khóc nức nở- Ảnh 2.

Ban Giám hiệu Trường THPT Kim Liên. Ảnh: Tào Nga

Chúng con cũng xin cảm ơn các bác bảo vệ, các bác lao công đã thầm lặng cống hiến, đóng góp cho mái trường Sen Vàng của chúng ta. Bức tranh về 1.000 ngày ở Kim Liên sẽ khó mà đẹp đến nhường vậy nếu thiếu đi bàn tay của các bác đã vun vén, giữ cho Sen Vàng thêm phần an toàn và sạch sẽ để chúng con có thể an tâm học tập và phát huy những thành tích tốt của mình.

Cảm ơn các em K49, 50 đã dành cho anh chị những món quà thật ý nghĩa trong những ngày đếm ngược. Khoảnh khắc nghe các em hô vang K49, 50 yêu K48 và đón nhận những món quà của các em, anh chị thực sự được tiếp thêm lửa để chinh phục những đỉnh cao phía trước.

Đặc biệt, chúng mình muốn được cảm ơn nhau, những thành viên K48 đã cùng nhau ghi dấu những mảnh ký ức không thể phai nhạt về một thời cấp 3 yêu dấu. Sẽ có lúc ta cảm thấy lòng mình trống vắng, tủi thân như thiếu đi một điều gì đó, có thể là những giờ tranh luận trên lớp hay những buổi ở lại tâm sự dưới ghế đá sân trường, những ngày mà tranh thủ từng giây phút để xuống căng tin mua đồ ăn và nhanh chóng ăn xong trước khi thầy cô vào lớp… Những kỷ niệm ấy ai ai cũng dành một góc riêng trong tâm hồn để lưu giữ. Hai chữ “Kim Liên” mỗi lần được cất lên gợi ra biết bao ký ức, gợi nhắc ta về một thời tuổi trẻ với bao kỷ niệm chẳng thể nào quên. Chỉ vài ngày nữa thôi chúng mình sẽ chính thức tạm biệt mái trường Kim Liên rồi, hãy luôn yêu và nhớ về Kim Liên, hãy để tình yêu ấy chắp cánh cho những ước mơ bay cao bay xa, hãy để những năm tháng cấp 3 không bao giờ là những tháng ngày hoài phí.

Thưa các thầy, các cô và các bố mẹ, lời cuối cùng, chúng con xin hứa sẽ cố gắng hết sức mình để chinh phục kỳ thi sắp tới và vững vàng trên chặng đường phía trước. Dẫu chẳng có con đường nào là dễ dàng, nhưng chúng con tin hành trang hôm nay sẽ giúp chúng con mạnh mẽ, tự tin tiến bước vào đời. Chúng con sẽ mang tinh thần Kim Liên đi muôn nơi để Kim Liên có thể tự hào vì chúng con!".

Được biết, Trần Tùng Bách liên tiếp là học sinh xuất sắc của trường, IELTS 7.5 và thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội đạt 110 điểm. Hiện Bách đã trúng tuyển xét tuyển sớm vào Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân.

Nam sinh Hà Nội có bài phát biểu xuất sắc trong Lễ Bế giảng khiến các bạn ôm nhau khóc nức nở- Ảnh 3.
Nam sinh Hà Nội có bài phát biểu xuất sắc trong Lễ Bế giảng khiến các bạn ôm nhau khóc nức nở- Ảnh 4.
Nam sinh Hà Nội có bài phát biểu xuất sắc trong Lễ Bế giảng khiến các bạn ôm nhau khóc nức nở- Ảnh 5.

Học sinh khóc trong ngày chia tay. Ảnh: Tào Nga

Ngay sau bài phát biểu của Tùng Bách, toàn bộ học sinh khối 12 đã đứng dậy nắm tay nhau lần cuối cùng trong đời học sinh. Ai cũng nghẹn ngào, xúc động, có bạn bật khóc nức nở. Phạm Hà Tâm Anh, học sinh lớp 12A14 chia sẻ: "Để nghĩ về khoảnh khắc chia xa và chia tay trường em đã nghĩ đến nhiều lần nhưng thực sự trực tiếp sống trong khoảnh khắc cuối cấp con thấy rất xúc động. Tất cả ký ức con cùng các bạn trải qua tại ngôi trường quay trở lại. Con muốn sống lại khoảnh khắc ấy nhiều lần trong đời". 

Em Trúc Linh, học sinh lớp 12A14 vừa khóc vừa nói: "Mấy ngày nay em đã khóc rất nhiều. Hôm nay vừa bước chân đến trường em lại khóc. Em không biết phải nói thế nào. Em thấy rất buồn, cứ nghĩ đến chia tay là nước mắt lại rơi".

Nam sinh Hà Nội có bài phát biểu xuất sắc trong Lễ Bế giảng khiến các bạn ôm nhau khóc nức nở- Ảnh 6.
Nam sinh Hà Nội có bài phát biểu xuất sắc trong Lễ Bế giảng khiến các bạn ôm nhau khóc nức nở- Ảnh 7.

Học sinh nắm tay nhau, ôm cô giáo nghẹn ngào. Ảnh: Tào Nga

Nam sinh Hà Nội có bài phát biểu xuất sắc trong Lễ Bế giảng khiến các bạn ôm nhau khóc nức nở- Ảnh 8.

Học sinh xuất sắc được vinh danh trong Lễ Bế giảng. Ảnh: Tào Nga

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, cô Nguyễn Thị Hiền, hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết: "Năm học 2023-2024, nhà trường đã xây dựng, thực hiện đúng, đảm bảo tiến độ Kế hoạch giáo dục đó là triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 10, 11 đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2006 đối với lớp 12. Trên cơ sở công tác đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông, nhà trường đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh theo khung thời gian 35 tuần thực học. Tổ chức ôn tập tốt, kiểm tra cuối học kỳ đạt kết quả cao".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem