Nam sinh lớp 10 Quảng Bình cứu sống 2 em nhỏ đuối nước với ước mơ thành thầy giáo dạy bơi

Trần Anh Thứ tư, ngày 09/06/2021 19:35 PM (GMT+7)
Em Cao Anh Vũ, học sinh lớp 10A1 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) vừa cứu mạng 2/3 người chới với giữa dòng sông Gianh. Vũ ước mơ sau này thành thầy giáo dạy bơi, để dạy học sinh biết bơi, không còn cảnh đuối nước.
Bình luận 0

Cứu 2 em nhỏ đuối nước lúc cào ngao phụ mẹ

Chúng tôi tìm đến nhà em Cao Anh Vũ, học sinh lớp 10A1 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), người vừa cứu mạng 2/3 người chới với giữa dòng sông Gianh.

Clip: Em Cao Anh Vũ kể lại giây phút cứu 2 em nhỏ đuối nước ở dòng sông Gianh

Căn nhà của em Cao Anh Vũ nằm đầu Thôn Thuận Hòa, xã Liên Trường (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình). Thôn này như một "ốc đảo" cô lập với bên ngoài, bốn bề đều bị nước sông Gianh bao quanh. 

Những ngày qua, người dân "ốc đảo" Thuận Hòa đều truyền tai nhau tin em Cao Anh Vũ có hành động dũng cảm cứu sống 2 em nhỏ chới với giữa dòng sông Gianh. 

Gặp PV Dân Việt, em Cao Anh Vũ rụt rè và rất trầm tính. Chị Phạm Thị Thanh (SN 1982, mẹ của em Cao Anh Vũ) nói với phóng viên: "Vũ hôm cứu 2 người đuối nước về người mệt lắm! Mấy ngày qua Vũ nói 'mẹ ơi! con không ngủ được, cảnh lao xuống nước đưa hai em nhỏ lên bờ cứ hiện trong đầu con'. Vũ còn tâm sự việc không còn đủ sức để xuống cứu người thứ 3 chìm dưới nước".

Nam sinh lớp 10 cứu sống 2 em nhỏ đuối nước và ước mơ thành thầy giáo dạy bơi - Ảnh 2.

Em Cao Anh Vũ, học sinh lớp 10A1 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) chỉ tay về nơi em đã cứu 2 em nhỏ đuối nước. (Ảnh: Trần Anh)

Được mẹ động viên, em Cao Anh Vũ mở lời với phóng viên: "Ai ở hoàn cảnh em cũng sẽ nhảy xuống cứu người. Thời điểm đó, em chỉ biết cứu người chứ không nghĩ được gì".

Em Cao Anh Vũ kể lại: "Sáng ngày 1/6, em đi cào ngào ở sông Gianh thì nghe tiếng kêu cứu đuối nước. Em chạy tới thấy 1 người lớn đang chìm, tay  vẫy dưới nước và 2 em nhỏ đang chới với giữa dòng nước. Em không kịp nghĩ, lao xuống nắm áo của em trai đưa lên bờ. Sau đó, em tiếp tục lao xuống nước và lặn xuống sâu để nắm lấy áo em gái đưa lên".

"Cứu 2 em nhỏ lên bờ người em mệt lã. Lúc đó, em trai ngồi khóc còn em gái bất tỉnh. Em phải gượng sức của mình để ép lồng ngực, hô hấp nhân tạo cho em đó. Lát sau, nước từ trong miệng em gái trào ra, em gái dần tỉnh. Em cố gắng đi ra mép sông để cứu người còn lại nhưng người em đuối quá, nằm xuống bên bờ", em Cao Anh Vũ nhớ lại.

Nam sinh lớp 10 cứu sống 2 em nhỏ đuối nước và ước mơ thành thầy giáo dạy bơi - Ảnh 3.

Em Cao Anh Vũ tỏ rõ buồn bã khi kể về giây phút không còn sức để cứu người còn lại. (Ảnh: Trần Anh)

Sau đó, người dân sống xung quanh nghe tiếng khóc, tiếng kêu cứu của 2 em nhỏ liền chạy tới rồi lao xuống dòng nước cứu người còn lại. Nhưng khi đưa lên, người đó đã tử vong.

Ước mơ thành thầy giáo dạy bơi

Em Cao Anh Vũ kể: "Lúc người nhà 2 em nhỏ chạy đến nơi xảy ra sự việc, em đang mệt và nằm bên bờ sông. Họ đến cảm ơn em. Hỏi ra mới biết, người em cứu là cháu Đinh Tuấn Kiệt (học sinh lớp 6) và cháu Phạm Thị Bích Thảo (học sinh lớp 7), người tử vong là anh Phạm Văn Dũng. Họ là 3 cậu cháu ở thôn bên, đi mò ngao nhưng không may đuối nước".

Khuôn mặt Vũ bỗng tỏ ra buồn bã, Vũ nói: "Lúc em mệt nằm bên bờ sông, em ước gì mình có thật nhiều sức lực để nhảy xuống sông cứu anh Dũng. Nhưng sức em có hạn, không thể cứu được anh". 

Chị Phạm Thị Thanh (mẹ của em Cao Anh Vũ) cho biết: "Mấy hôm nay Vũ buồn lắm! không đi đâu hết. Nhiều lần Vũ đến bên tôi tâm sự việc không đủ sức để cứu được anh Phạm Văn Dũng".

Nam sinh lớp 10 cứu sống 2 em nhỏ đuối nước và ước mơ thành thầy giáo dạy bơi - Ảnh 4.

Em Cao Anh Vũ và chị Phạm Thị Thanh (mẹ của em Vũ) cầm trên tay bằng khen Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình tặng vì hành động dũng cảm cứu người thoát khỏi đuối nước. (Ảnh: Trần Anh)

Khi phóng viên hỏi em Cao Anh Vũ về ước mơ sau này, Vũ rụt rè nói: "Em muốn trở thành thầy giáo dạy bơi, để dạy các em học sinh biết bơi, không còn cảnh đuối nước nữa".

Theo em Cao Anh Vũ, tranh thủ thời gian nghỉ hè, em ra bờ sông Gianh cào ngao kiếm thêm tiền mua sách vở cho năm học mới. Mỗi ngày em cào ngao khoảng 6 tiếng, kiếm được 100 ngàn, đỡ đần cho mẹ em phần nào.

"Tôi rất tự hào về Vũ! Vũ đã làm hết mình để cứu người. Tôi luôn động viên, bảo Vũ cố gắng học tập. Anh Cao Văn Hóa (ba của Vũ) đang đi làm nghe tin Vũ cứu người cũng gọi về an ủi con", chị Phạm Thị Thanh (mẹ của em Cao Anh Vũ) cho hay.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 1/6, em Cao Anh Vũ đi cào ngao ở sông Gianh, đoạn chảy qua thôn Thuận Hoà xã Liên Trường (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) thì nghe tiếng kêu cứu đuối nước gần đó. Em Cao Anh Vũ đã nhảy xuống sông cứu mạng 2/3 người bị đuối nước. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình, Tỉnh đoàn Quảng Bình đã trao tặng bằng khen cho em Cao Anh Vũ vì hành động dũng cảm cứu người và Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.



 

 

  


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem