Nam sinh quê Bình Phước dành học bổng tiến sĩ toàn phần trường Đại học hàng đầu nước Pháp

Thứ ba, ngày 24/09/2024 11:00 AM (GMT+7)
Dù tốt nghiệp đại học với GPA chỉ đạt 2.78/4 và phải nhận bằng muộn do thiếu chứng chỉ tiếng Anh, Nguyễn Đức Anh đã có bước chuyển mình ấn tượng khi giành được hai bằng thạc sĩ và học bổng toàn phần chương trình tiến sĩ tại Pháp.
Bình luận 0

3 năm xa xứ để đạt học bổng toàn phần

Vào giữa năm 2023, Nguyễn Đức Anh (25 tuổi, quê Bình Phước) nhận được email thông báo trúng học bổng toàn phần tiến sĩ tại một trong những trường đại học công lập hàng đầu của Pháp. "Đó là khoảnh khắc mình cảm thấy hạnh phúc nhất cuộc đời," Đức Anh chia sẻ. Với chàng trai 25 tuổi này, giấc mơ học tập tại Pháp là điều mà trước đây anh chưa bao giờ dám nghĩ đến.

“Mình đã trải qua đúng 3 năm xa xứ để có được học bổng toàn phần cho 3 năm xa xứ tiếp theo. Điều này thực sự bất ngờ, từ việc học tiếng Anh, tốt nghiệp xuất sắc cả hai chương trình thạc sĩ, đến việc nhận học bổng tiến sĩ toàn phần. Tất cả đều nằm ngoài sự tưởng tượng của mình ở thời điểm tốt nghiệp đại học,” Đức Anh tâm sự.

img

Nguyễn Đức Anh vinh dự nhận được học bổng tiến sĩ tại Pháp.

Nguyễn Đức Anh lớn lên tại huyện biên giới Bù Đốp (Bình Phước), sát biên giới Campuchia. Đến năm lớp 8, chàng trai theo gia đình về Bắc Ninh sinh sống. Tại đây, cậu học sinh nhỏ đã gặp phải nhiều khó khăn trong việc hòa nhập, đặc biệt là giọng nói miền Nam khác biệt của mình. Đức Anh kể: “Hai năm đầu, mình liên tục bị bạn bè trêu ghẹo vì giọng nói. Đến cuối lớp 8, mình còn bị các bạn học tấn công tập thể.”

Lên cấp 3, tình hình có phần khá hơn, nhưng Đức Anh vẫn cảm thấy xa cách với môi trường mới. Đến lớp 12, cậu quyết định xin bố mẹ quay lại Bình Phước để sống cùng gia đình chị gái. Quyết định đột ngột này khiến bố cậu phản đối kịch liệt. “Bố nói rằng nếu mình về Bình Phước thì sẽ không chu cấp bất kỳ khoản nào cho học phí và sinh hoạt nhưng may mắn mình lại được mẹ và chị gái ủng hộ hết mình,” Đức Anh kể lại.

Thời gian sống xa bố mẹ đã giúp Đức Anh học được sự tự lập. Chàng trai trẻ phải giúp chị gái chăm sóc hai cháu nhỏ, xay xát gạo và bán nước mía để kiếm thêm thu nhập. "Mình nhận ra rằng nếu không tự lập thì sẽ không thể hoàn thành bất cứ điều gì," Đức Anh chia sẻ.

img

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Đức Anh thi đỗ vào ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (nay là Trường Đại học Công Thương TP.HCM). Đại học là giai đoạn Đức Anh cảm thấy bản thân “được là chính mình” khi tự do trải nghiệm, tham gia hoạt động ngoại khóa và làm thêm. Tuy nhiên, những hoạt động này cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập. “Mình đã phải thi lại 4 môn trong hai năm đầu,” chàng trai nhớ lại.

Giai đoạn khó khăn về kinh tế cũng ập đến khi gia đình Đức Anh rơi vào cảnh nợ nần. Đức Anh chia sẻ: “Thời điểm đó, bố gọi cho mình nói rằng có thể mình sẽ phải nghỉ học vì gia đình không còn khả năng chi trả. Nhưng mẹ mình đã động viên: 'Con hãy cố gắng, mẹ sẽ xoay xở mọi cách để con có thể tiếp tục học'.”

Lời động viên của mẹ đã giúp Đức Anh thay đổi hoàn toàn. Thay vì tập trung vào các hoạt động xã hội, anh chàng bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho việc học. Nhờ vậy, đến năm thứ 3, Đức Anh giành được học bổng khuyến khích học tập đầu tiên. “Đó là khoảnh khắc mình nhận ra mình hoàn toàn có thể làm được mọi thứ, chỉ cần mình kiên trì và cố gắng,” Đức Anh chia sẻ.

Để trang trải chi phí sinh hoạt, ngoài giờ học, Đức Anh còn làm thêm công việc MC tại các đám cưới và hội nghị ở TP.HCM và các tỉnh lân cận. Trong thời gian này, Đức Anh cũng quen biết với một người bạn đang du học tại Pháp. Người bạn này đã khích lệ anh chàng nghĩ đến việc học lên cao và giành học bổng du học. "Lúc đó mình nghĩ chuyện này thật sự viển vông. Với GPA 2.78/4 và thiếu chứng chỉ tiếng Anh, mình chưa bao giờ dám nghĩ đến du học," Đức Anh kể.

Tuy nhiên, nhờ sự động viên từ bạn bè và người yêu, sau khi tốt nghiệp đại học, Đức Anh quyết định không đi làm ngay mà dành toàn bộ thời gian để nâng cao trình độ. Trong ba tháng, mỗi ngày anh dành từ 8 đến 10 tiếng để học tiếng Anh. "Kết quả là mình đã từ con số 0 lên được IELTS 6.0 chỉ trong vài tháng," Đức Anh nói.

img

Đức Anh hiện đang theo học tiến sĩ ngành Quản lý Đổi mới tại Đại học Paris-Saclay, Pháp.

Ngoài ra, để xin học bổng thạc sĩ tại Pháp, Đức Anh phải thiết kế một dự án nghiên cứu liên quan đến ngành học của mình. Nhờ sự tư vấn của các chuyên gia, chàng trai quê Bình Phước đã tìm ra một ý tưởng khả thi và điều này giúp anh nhận được học bổng cao nhất của Trường Kinh doanh Audencia (Pháp) cho ngành Quản lý Kinh doanh Nông sản và Thực phẩm.

"Chưa bao giờ mình nghĩ rằng sẽ học tiếng Anh hay du học trước năm 23 tuổi. Nhưng khi đã bước chân sang Pháp, mọi thứ mở ra trước mắt. Tại đây, mình đã có cơ hội gặp gỡ và học hỏi từ rất nhiều người tài giỏi trên khắp thế giới," Đức Anh kể.

Trái ngọt sau những tháng ngày cố gắng không ngừng nghỉ

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ đầu tiên, 9X nộp đơn xin học tiến sĩ nhưng bị nhiều trường từ chối. "Thời điểm đó mình rất thất vọng về bản thân, nhưng cũng nhờ những lần từ chối đó mà mình nhận ra mình còn thiếu nhiều kỹ năng và kinh nghiệm," anh chàng chia sẻ. Không nản chí, Đức Anh quyết định học thêm một chương trình thạc sĩ khác về Nghiên cứu trong Quản lý và Đổi mới tại Trường Kinh doanh Skema.

“Chương trình này khác hoàn toàn so với chương trình trước vì mình phải đào sâu về phương pháp nghiên cứu và lý thuyết trong quản lý. Mỗi tuần mình phải đọc từ 15-20 bài báo khoa học. Mặc dù khá nặng, nhưng chính điều này giúp mình trau dồi những kỹ năng cần thiết cho nghiên cứu tiến sĩ,” Đức Anh nói.

Năm 2023, nhờ sự chuẩn bị kỹ càng, Đức Anh nộp lại hồ sơ tiến sĩ và lần này đã thành công. 9X nhận được học bổng toàn phần ngành Quản lý Đổi mới tại Đại học Paris-Saclay, một trong những trường đại học danh giá nhất nước Pháp.

img

“Mình đã rút ra được nhiều bài học từ lần nộp trước. Để được nhận vào chương trình tiến sĩ, ứng viên phải chủ động liên hệ với các giáo sư cùng hướng nghiên cứu và tìm hiểu kỹ lưỡng về định hướng phát triển của trường,” Đức Anh chia sẻ. Anh chàng nhấn mạnh rằng việc viết thư động lực là yếu tố quan trọng để gây ấn tượng với hội đồng tuyển sinh: “Thay vì liệt kê hết kinh nghiệm học thuật, mình tập trung vào lý do tại sao mình lại chọn học tiến sĩ và vì sao mình phù hợp với trường,” Đức Anh nói.

Dù đã đạt được học bổng toàn phần tiến sĩ, Đức Anh cho rằng bản thân vẫn còn nhiều điều cần cải thiện. "Mình vẫn đang trên hành trình học hỏi và hoàn thiện mỗi ngày. Sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ, hy vọng mình sẽ có cơ hội trở thành giảng viên tại một trường đại học công lập ở Pháp," 9X chia sẻ.

Hiếu Nguyễn (svvn.tienphong.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem