Nam thanh niên mất tích bí ẩn trong ngày đầu đi xin việc làm

Thứ ba, ngày 26/05/2020 11:08 AM (GMT+7)
Cùng bạn từ quê Quảng Bình vào TPHCM xin việc làm bốc xếp nhưng anh Hoàn bị mất tích một cách bí ẩn khi đi lấy đồ bảo hộ với quản lý nhân sự của công ty. >>2 bé sinh đôi 7 tuổi tại Bình Phước mất tích bí ẩn
Bình luận 0

Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân (TPHCM) đang điều tra, làm rõ vụ việc nam thanh niên bị mất tích khi đi xin việc làm xảy ra trên địa bàn.

Trước đó ngày 7/5, anh Trần Anh Tuấn (sinh năm 1998) và bạn là Nguyễn Thanh Hoàn (sinh năm 2002, cả 2 cùng quê Quảng Bình) lên mạng xã hội Facebook tìm việc làm.

Nam thanh niên mất tích bí ẩn trong ngày đầu đi xin việc làm - Ảnh 1.

Người dân phát hiện hay có thông tin về anh Nguyễn Thanh Hoàn hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân

Thấy Công ty vận chuyển hàng hoá Việt Nam (quận 12) có đăng thông tin tuyển dụng nhân viên bốc xếp, tiền lương 700 ngàn đồng/ngày nên Hoàn gọi điện thoại cho quản lý nhân sự tên Mạnh qua số điện thoại 0329.029.003 và được hẹn ngày 10/5 đến phỏng vấn.

Lúc 7h ngày 10/5, Tuấn và Hoàn đến Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) rồi gọi điện thoại cho Mạnh thì Mạnh thuê ô tô Grab chở cả 2 đến quán cà phê Ngọc Mai trên đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân.

Lúc đến quán cà phê, cả 2 thấy Mạnh đi cùng với một nam thanh niên khác trên xe gắn máy Wave không biển số. Tại đây, Mạnh kêu Tuấn ở lại quán chờ để Hoàn đi chung với Mạnh, cùng nam thanh niên đi lấy đồ bảo hộ lao động rồi quay trở lại chở Tuấn đi xin phỏng vấn.

Đến 16h cùng ngày, Tuấn không thấy Hoàn, Mạnh quay lại nên gọi điện thoại cho cả 2 thì không liên lạc được. Lo sợ điều không hay xảy ra, Tuấn đến trụ sở Công an phường Bình Hưng Hoà B (quận Bình Tân) trình báo.


Hoàng Thuận (Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem