Nam thanh niên ngáo đá tưởng bị truy sát, leo lên trần nhà cố thủ

Thứ ba, ngày 16/01/2018 14:53 PM (GMT+7)
Sau khi sử dụng ma túy, nam thanh niên đang ngồi uống nước cứ tưởng mình bị truy sát nên chạy vào nhà bếp của một quán bar ở Nha Trang, leo lên trần cố thủ.
Bình luận 0

Sau khi sử dụng ma túy, nghĩ mình bị đuổi chém, nam thanh niên leo lên trần nhà bếp một quán bar trốn.

Trưa 16.1, Đội cảnh sát 113 (Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết vừa giải cứu một thanh niên bị ngáo đá, leo lên trần nhà bếp của một quán bar ở TP.Nha Trang.

Khoảng 21h tối 15.1, tại một quán bar trên đường Phạm Văn Đồng, TP.Nha Trang, nam thanh niên đang ngồi trong quán bar bất ngờ chạy thẳng vào khu vực bếp của quán, leo lên trần nhà cố thủ.

img

Lê Văn Danh tại cơ quan công an. Ảnh: A.B.

Nhận tin báo, tổ công tác Đội cảnh sát 113 có mặt, thuyết phục nam thanh niên xuống nhưng bất thành. Do thanh niên cố thủ không chịu xuống, buộc công an phải leo lên áp giải người này.

Tại cơ quan công an, người này khai tên Lê Văn Danh (29 tuổi, trú thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa).

“Em đang ngồi uống nước thì thấy một nhóm thanh niên xông vào đòi chém, sợ quá nên em chạy đi trốn”, Danh khai với công an.

Theo lãnh đạo Đội cảnh sát 113, Danh khai nhận trước đó có sử dụng ma túy dạng đá, nên bị hoang tưởng. 

img

Gần nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

An Bình (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem