Nạn nhân sống sót kể lại giây phút chiếc loa phát nổ kinh hoàng trên xe khách

Lê Tập Thứ tư, ngày 01/10/2014 19:31 PM (GMT+7)
Vụ nổ kinh hoàng trên chiếc xe giường nằm xảy ra vào 11h ngày 30.9 đã khiến 3 người nguy kịch. Hiện cả ba vẫn đang được điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hỉnh, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.
Bình luận 0

Ngày 1.10, chúng tôi đã có mặt tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Hiện 3 nạn nhân trong vụ nổ xe giường nằm đã qua khỏi cơn nguy kịch, tuy nhiên các vết thương trên thân thể vẫn đang giày vò, tra tấn khiến các anh không thể chợp mắt.

Tài xế Phan Đình Ninh (SN 1975, trú Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An) nói trong đau đớn: "Tôi là tài xế chính nên đang tập trung cao độ, chạy với vận tốc 70 km/h, khi đến địa phận xã Nghi Long, Nghi Lộc thì bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn phát ra phía sau lưng. Đầu tôi choáng váng, sau lưng tê tái, mùi khét lẹt, khói đen bốc lên trong xe không thấy gì nữa. Tôi cố nén đau, bình tĩnh cho xe dừng lại bên đường. Rồi tôi gục xuống vô lăng, đến lúc tỉnh dậy thì mình đã nằm ở bệnh viện".

img
Hiện trường xảy ra vụ nổ khiến 3 người nguy kịch.

Theo anh Ninh, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do gói hàng được gửi trên xe. Vào ngày 27.9, một thiếu niên lạ mặt, dáng người gầy yếu tuổi từ 12-13 cầm một gói hàng trên tay đi từ cổng bên xe Vinh tiến đến xe của chúng tôi nhờ gửi gói hàng cho một người ở Thanh Hóa. Quan sát bên ngoài, gói hàng được gói rất cẩn thận bằng lớp bìa carton và nilông, dài khoảng 20-30cm. Được biết, gói hàng này là một chiếc loa, có ghi địa chỉ người nhận ở ngoài, gửi cho người quen có địa chỉ ở cây xăng trên địa bàn huyện Quảng Xương, Thành Hóa. Sau khi đến nơi, nhà xe liên hệ theo số điện thoại ghi trên gói hàng nhưng không thấy nhấc máy.

Ngày 30.9, phụ xe Thái Viết Hảo tiếp tục liên lạc với người nhận thì nghe đầu dây trả lời “Cho chúng mày đấy, tao không lấy nữa” rồi tắt máy. Khoảng 10h15 xe xuất bến, khi đến địa phận xã Nghi Long, Nghi  Lộc, anh Hảo bóc gói hàng ra xem bên trong là một chiếc loa, hình trụ tròn. Anh Hảo đang loay hoay cắm USB để nghe nhạc thì bất ngờ chiếc loa phát nổ khiến tài xế Ninh, Trần Văn Tám bị thương nặng, hành khách trên xe may mắn thoát chết.

 Vụ nổ làm anh phụ Trần Văn Tam bị biến dạng mặt, cụt tay và phụ xe Thái Viết Hảo bị đa chấn thương; hiện được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực, chống độc, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

img

Anh Ninh lái xe cho Chi nhánh Cty cổ phần Thanh Xuân (trụ sở chính tại Hà Nội) đã 10 năm nay.

Chị Phạm Thị Oanh, SN 1976, Nghi Vạn, Nghi Lộc (hành khách trên chuyến xe định mệnh) nhớ lại giây phút kinh hoàng: "Tôi là phụ nữ hay say xe nên được xếp ngồi hàng ghế đầu, xe chuyển bánh đến xã Nghi Long nhưng trên xe mới chỉ có khoảng 10 khách. Tôi ngồi đầu nên chứng kiến sự việc rất rõ, anh Hảo phụ xe có nói to lên, "có cái hộp đồ khách gửi đến Thanh Hóa 3 ngày rồi mà không có ai nhận nên mở ra xem sao". Anh Hảo miệng vừa nói tay mở gói quà, bên trong có chiếc loa hình trụ và một dây cắm tai nghe. Anh Hảo vừa lấy USB cắm vào chiếc loa thì tiếng nổ phát ra. Tôi cũng choáng váng, thấy 3 người gục xuống, kính vỡ tung tóe, toàn bộ khách trên xe la hét. Xe dừng lại gấp bên đường".

Trao đổi với ông  Nguyễn Anh Tuấn - Đội trưởng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Nghi Lộc cho biết,  sau khi nhận được tin báo, họ có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Nguyên nhân ban đầu của vụ nổ xuất phát từ chiếc loa. Hiện chiếc xe bị nạn đã được đưa về trụ sở công an để khám nghiệm.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem