Vụ thảm án tại tổ dân phố Hoà Bình, phường Tiên Phong, TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã khiến hai vợ chồng trong một gia đình tử vong, con gái bị thương nặng, không có người nhang khói nên họ hàng cùng nhau xúm lại lo ma chay, hương khói.
Nghi bị gia đình nạn nhân làm “ma ngũ hải” sát hại mẹ và chị dâu, Vàng A Phủng rủ thêm 2 người khác đến sát hại gia đình nạn nhân, rồi tạo hiện trường giả nhằm qua mắt lực lượng chức năng.
Trưa 27/7, tin từ Bệnh viện E cho biết, đêm 26/7, bệnh viện đã cấp cứu cho 4 nạn nhân vụ ô tô mất lái đâm lên vỉa hè tại Hà Nội, trong đó 1 bệnh nhân đã tử vong.
Ngày 15 và 16/6, Đoàn công tác của Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, do Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam làm trưởng đoàn đã phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện: Lộc Bình, Đình Lập và Cao Lộc trao hỗ trợ sinh kế cho 40 nạn nhân.
Được bé gái mới quen nhờ chở về phòng trọ nhưng Nguyễn Phước Nhân (trú tại huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) đã nổi cơn thú tính, đưa nạn nhân vào nhà nghỉ, rồi dùng vũ lực, khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi đồi bại.
Đại diện lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện Bát Xát (Lào Cai), xác nhận, vừa tìm thấy thi thể 1 trong 2 nạn nhân bị mất tích cách đây 3 ngày khi bơi qua sông Hồng.
"Thằng đó (con đó) ăn phải bùa mê thuốc lú hay sao mà đánh mất bản thân khi yêu" là câu cảm thán nhiều người thường dùng để chỉ những người bị bạn tình thao túng, khiến lý trí mất tỉnh táo và lệ thuộc. Chuyên gia tâm lý gọi đây là biểu hiện gaslighting trong một mối quan hệ tình cảm.
Ngày 28/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa tìm thấy thi thể 2 nam thanh niên bị đuối nước tại khu vực hồ nuôi cá ở thôn Nhân Trạch (xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa).