Nàng dâu xiết nợ nhà chồng bằng cách... trộm xe

Thứ năm, ngày 09/09/2010 13:05 PM (GMT+7)
Với lý do bên gia đình chồng mượn vàng không chịu trả, đúng ngày giỗ của mẹ chồng mình, nhân cơ hội đông người, nàng dâu đã lén lút lấy chiếc xe đạp của anh chồng rồi đi biệt tăm.
Bình luận 0

Ngày 25-8, anh Nguyễn Thanh Hải, trú khối phố 2, Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam có đơn gửi CAP Trường Xuân trình bày việc gia đình mình bị mất xe.

img
Ảnh minh họa

Trước đó gia đình anh tổ chức đám giỗ cho mẹ, lợi dụng sự thiếu cảnh giác của những người trong gia đình nên chị Nguyễn Thị Kim Hà (còn gọi là Hà Tí - con dâu của gia đình) đã đến và dắt trộm chiếc xe của ông Nguyễn Thanh T. (bố chồng của Hà).

Nhưng khi vừa dắt ra đến cổng, mọi người phát hiện hô hoán nên ông T. đã chạy theo giằng co với Hà và lấy lại được chiếc xe. Biết tính dâu nhà mình, mọi người trong gia đình không ai nói gì và cứ tưởng chuyện như thế đã xong.

Tuy nhiên, khoảng 1 giờ sau, Nguyễn Thị Kim Hà lại bất ngờ xuất hiện và khiến mọi người ngỡ ngàng khi mua một gói bánh đem đến nói với ông T.: “Hôm nay ngày giỗ mẹ nhưng con cũng không có gì, chỉ có thể mua gói bánh đến thắp hương cho mẹ”.

Rồi chị Hà đặt nó lên bàn thờ và thắp hương. Thấy hành động của Hà như vậy, ông T. và mọi người trong gia đình mừng thầm trong bụng rằng “chắc Hà đã hiểu ra cái sai của mình nên đến để chuộc lỗi”. Thấy con dâu đã có thành ý như vậy, ông T. bảo Hà ở lại lo làm cơm với mọi người để cúng mẹ.

Hà vâng vâng dạ dạ và xuống nhà dưới làm việc nên không ai để ý đến Hà nữa. Thế nhưng chỉ được vài phút sau, anh Khánh (cháu trong nhà) đang làm thịt gà phía dưới nhìn lên sân nhà trên lại phát hiện Hà dắt chiếc xe đạp, vội hô lên: “Bà Hà dắt chiếc xe đạp màu xanh của ai và chạy đi rồi kìa!”. Nghe vậy, anh Hải từ nhà bên chạy về thì chiếc xe đạp đã “biến mất” cùng với cô em dâu.

Làm việc với CAP Trường Xuân, anh Nguyễn Thanh Hải cho biết, trước đây bên gia đình anh có mượn của Hà 1,5 chỉ vàng, sau đó nhiều lần Hà đòi nên họ đã trả được 1 chỉ. Còn lại 1.600.000 đồng, anh Hải nói lúc trước Hà mượn xe máy của mình đi nhưng bị CAH Phú Ninh “tuýt còi”, anh Hải phải tốn 700.000 đồng nộp phạt mới lấy được xe về. “Vậy là tui phải trừ nợ với nó bảy trăm đó, vị chi lúc đó tui còn nợ nó chín trăm ngàn đồng” - anh Hải nói.

Số tiền còn lại Hà tiếp tục đòi, anh Hải trả tiếp 500.000 đồng. Hiện tại anh Hải cho biết mình còn nợ Hà 400.000 đồng, anh sẽ trả với điều kiện khi nào Hà trả lại chiếc xe đạp. Còn về phần Hà, sau khi “chôm” chiếc xe đạp của anh Hải thì “hô biến” đến nay chưa rõ ở đâu...

Đúng là ở đời lắm chuyện éo le, nhưng chuyện con dâu trộm xe đạp để xiết nợ nhà chồng thì quả thực chẳng còn từ nào để nói.

Theo CAĐN 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem