Nát nhà vì cá độ và đánh cược cả mạng sống vì World Cup

Chủ nhật, ngày 06/07/2014 13:48 PM (GMT+7)
Đến hẹn lại lên, cứ 4 năm một lần, trái bóng World Cup lại lăn, người hâm mộ trên khắp thế giới lại ăn ngủ với trái bóng tròn. Nhưng hệ lụy của nó cũng thật thê thảm khi nhiều gia đình nhà tan, cửa nát vì “thua độ” bóng đá.
Bình luận 0
Nát nhà vì cá độ

Cưới vợ được mấy tháng nhưng khi tiếng còi World Cup vừa khai cuộc, Tuấn đã bỏ mặc người vợ trẻ của mình đang mang bầu vò võ ở nhà mà đi theo tiếng gọi của trái bóng tròn.

Anh thường xuyên tụ tập bạn bè ra quán nhậu, quán cà phê mỗi khi có trận thi đấu. Tuấn chẳng thèm quan tâm đến người vợ đang mang thai tình trạng sức khỏe hay ăn uống thế nào. Anh còn tỏ ra khó chịu, gắt gỏng với vợ khi chị dùng lời khuyên can, năn nỉ chồng ở nhà với vợ, ra ngoài đêm hôm nhỡ có chuyện gì xảy ra. Nhưng Tuấn bỏ ngoài tai hết. Anh có thể bỏ mặc vợ chứ sao có thể bỏ lỡ những trận cầu đỉnh cao mà 4 năm mới có 1 lần.

img

Say mê cá độ theo từng trận đấu, nhiều gia đình tán gia bại sản. (Ảnh minh họa)

Không chỉ say mê theo mỗi trận đấu, bị bạn bè rủ rê, Tuấn còn tham gia cá độ bóng đá. Ban đầu cũng chỉ đơn giản là một chầu nhậu hay những bữa ăn sáng, những buổi uống cà phê tán gẫu sau mỗi trận đấu. Dần dần đâm ra ham hố, Tuấn cá cược ngày càng cao hơn. Theo chỉ dẫn của đứa bạn, Tuấn bắt đầu tham gia cá độ trên mạng. Càng đánh càng ham, số tiền đặt cược mỗi trận của Tuấn càng cao. Chẳng biết thắng được bao nhiêu tiền nhưng số tiền thua của Tuấn ngày càng ngất ngưởng.

Có buổi tối Tuấn thua gần 30 chục triệu. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì hoặc là do cay cú ăn thua, để gỡ gạc, hôm sau anh lại đánh tiếp rồi lại tiếp tục thua. Càng thua, lại càng muốn gỡ. Chỉ trong một tối, Tuấn đốt 30 triệu mà không hề ý thức được gì, chỉ khi thấy cái thông báo từ trang cá cược, anh mới biết mình đã làm gì.

Chính lòng tham vô tận cùng tâm lý cay cú ăn thua, Tuấn đã không làm chủ được bản thân, mà bị cuốn vào càng sâu và liên tục nhả tiền ra. Đến lúc hết tiền, Tuấn còn đánh bạc “nợ”. Quyết tâm gỡ nhưng càng đánh càng chết.

Sau khi đã chơi hết số tiền gom góp, Tuấn vay nợ bạn bè tùm lum, và sau đó đã cho cả điện thoại, laptop và em xe Matis nằm yên vị trong tiệm cầm đồ.

Chỉ đến khi có anh bạn đồng nghiệp đến nhà đòi con xe Lead, vì Tuấn mượn mấy hôm mà không thấy trả, cũng không đi làm, mọi chuyện mới vỡ lở. Vợ Tuấn và bố mẹ anh như chết đứng. Lúc đó mới phát hiện thêm chiều hôm trước Tuấn đã mượn con xe Innova của ông chú ruột mà giờ không biết xe nằm đâu.

Bố mẹ, vợ Tuấn khóc hết nước mắt. Giờ chỉ còn nước bán nhà mà trả nợ chứ chẳng biết tính sao. Bao nhiêu của nả trong nhà đã không cánh mà bay theo tiếng gọi của cờ bạc. Giờ trắng tay, Tuấn chỉ còn biết cầu xin bố mẹ tha thứ, ra tay cứu giúp.

Vợ anh thì nghén ngẩm lại suy nghĩ nhiều nên uất ức, không ăn uống được gì. Cô đang nghĩ đến chuyện bỏ đứa con chứ sinh con ra mà trắng tay, nhà cửa không có thì sao có thể lo cho con đầy đủ. Cô còn nghĩ đến chuyện chia tay người chồng mới cưới có máu đỏ đen này.

img

Gia đình tan nát vì chồng có máu đỏ đen. (Ảnh minh họa)

Không chỉ dừng ở ăn nhậu, chém gió, anh Hoàng, chồng chị Nga (ở Hà Đông) còn say mê cá độ. Độ tỷ số, độ cầu thủ sút bóng, độ đội tuyển phạt góc, độ thẻ đỏ, thẻ vàng… cái gì có thể độ được anh đều tham gia. Ngồi quán nhậu nhưng mắt ai cũng căng ra rình cơ hội cá nhau. Nhẹ thì vài trăm, máu mê thì vài triệu đồng. Chỉ trong vòng 10 ngày anh đã đốt hết 50 triệu đồng chị để trong tủ, định gửi về cho bố mẹ ở quê sửa nhà. Đã thế anh còn cao giọng mắng chị không hiểu được tâm sự đàn ông, không hiểu niềm say mê rất “lành mạnh” từ trái bóng.

Ban đầu anh bảo cá độ bóng cũng chỉ là vui vui, nhưng tới khi thật thì đã ngập rồi và lại phải gỡ. Anh chưa lúc nào là có cảm giác ở trên mặt đất, lúc nào cũng lún sâu và phải gỡ, mà càng gỡ thì càng thua, thế là tài sản lại cứ đội nón ra đi.

Nếu trước đây cuộc sống gia đình dư dả, chi tiêu thoải mái thì nay chị Nga phải thắt lưng buộc bụng, tiết kiệm từng đồng từng hào lo từng bữa ăn cho gia đình. Đến tiền đóng học cho 2 đứa con luyện thi vào lớp 10 chị cũng không có. Chị đắng cay nuốt nước mắt vào trong chỉ mong sao cho mùa World Cup sớm qua nhanh.

Đánh cược cả mạng sống

Là người đàn ông hiền lành, mẫu mực chỉn chu, có gia đình vợ đẹp, con ngoan, lại là trưởng nhóm bán hàng của công ty chuyên kinh doanh nội thất đang làm ăn phát đạt, anh Hải (ở Đống Đa, Hà Nội) chưa bao giờ nghĩ mình phải đứng trước lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Tất cả cũng chỉ tại những trò đỏ đen mùa World Cup.

Cuộc sống của anh Hải và gia đình chắc vẫn sẽ êm ả trôi qua với những ngày tháng hạnh phúc, êm đềm nếu như anh không muốn thử vận may bằng những trò cá độ đỏ đen. Lúc đầu chỉ là cược một chầu bia, cùng lắm là vài trăm nghìn đồng cho mỗi trận bóng để “xem cho có khí thế” như lời anh nói.

Nhưng càng chơi Hải càng đam mê, cay cú hơn - thua. Số tiền từ vài trăm lên vài triệu, rồi có trận Hải cá độ đến cả chục triệu đồng.

Thời gian gần đây, anh thường về nhà vào lúc nửa đêm với khuôn mặt thất thần, bơ phờ, hốc hác. Vợ anh phải gặng hỏi rất nhiều, Hải mới thú nhận rằng đã thua cá độ và nợ số tiền lên đến vài trăm triệu đồng. Đó là số tiền quá lớn đối với vợ chồng anh. Vợ anh suy sụp hoàn toàn vì gia đình không có khả năng trả nợ. Nhưng khi bình tĩnh lại, biết rằng chuyện vay nợ với giới “xã hội đen” thì không thể không trả, chị đã cầu cứu bố mẹ chồng. Dù rất đau lòng nhưng ông bà cũng quyết định sẽ bán toàn bộ tài sản trong nhà để trả nợ cho con trai, nếu cần thiết sẽ phải bán ngôi nhà ông bà ki cóp dành dụm mấy chục năm trời mới mua được để Hải thanh toán món nợ.

Nhưng dường như Hải vẫn chưa nói hết sự thật với cha mẹ. Số tiền thua bạc của Hải lớn hơn nhiều so với dự tính của gia đình. Qua một người bạn thân làm cùng công ty của Hải thì anh đã lợi dụng chức vụ trưởng nhóm, ôm toàn bộ tiền bán hàng cả tháng ném vào cá độ. Số tiền đó không hề nhỏ.

Hùng đã dùng số tiền này chơi một canh bạc “được ăn cả, ngã về không”. Hải chọn một trận cầu “đinh”, vận dụng mọi mối quan hệ quen biết, anh gọi điện vào “độ” bóng ở mọi cửa có thể cá độ nợ được. Và số phận dường như luôn nghiệt ngã với những ai có máu đỏ đen, Hải tiếp tục thua độ. Với trận “tất tay”, mang nợ thêm không dưới 30.000USD nữa, Hải cảm thấy mọi cánh cửa đều đã khép lại với mình.

Quá quẫn bách Hải đã nghĩ đến việc treo cổ tự tử để giải thoát. May mắn thay, linh cảm của người vợ có chuyện chẳng lành nên chị Hòa (vợ anh) đã xin về sớm hơn mọi ngày nên mới phát hiện kịp và đưa anh đi cấp cứu. Anh đã thoát chết nhưng giờ chỉ còn lại cái xác không hồn. Mọi việc đổ bể, món nợ công ty, món nợ bọn côn đồ, anh không biết có cách gì trả được. Thà anh cứ chết quách cho xong.

Thế mới biết, “bóng ma” cờ bạc luôn có thể làm tan nát cả gia đình. World Cup vẫn đang tiếp diễn, những trận cầu đỉnh cao tiếp tục diễn ra. Những trận kèo, trận cược vẫn rất sôi động, các cửa hàng cầm đồ, cho vay nặng lãi vẫn làm ăn phát đạt, và sẽ có biết bao gia đình tiếp tục tan nát, tán gia bại sản vì những trò đỏ đen, cá độ này?
(Theo Vietnamnet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem