-
Về vừa đến cây cầu đình, tôi đã nghe một hồi trống. Chà, ai chết mà đánh trống cúng đám ma vậy kìa? Lại một hồi trống Thùng! Thùng! Lại có người đến viếng nữa rồi!
-
Tôi không có mong muốn gì hơn ngoài bố mẹ gia đình và những người tôi yêu thương có thật nhiều sức khỏe vì có sức khỏe là có tất cả.
-
Dân Việt - Đến hôm nay, vẫn còn nhiều gia đình giữ nghề nuôi tằm, kéo sợi như “nghiệp nông tang” cũng là cách gìn giữ nếp sống cho con cháu.
-
Chiều 17.12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín của tỉnh Đồng Nai.
-
Tại các nước châu Á, cứ 10 giây lại có 1 người chết do đái tháo đường, 30 giây lại có 1 người bị cắt cụt chi do bệnh này.
-
Điện Biên Đông là một huyện nghèo của tỉnh Điện Biên, với trình độ dân trí của đồng bào các DTTS, trong đó có dân tộc Mông còn nhiều hạn chế, với nhiều luật tục lạc hậu đã cản trở tới việc xóa đói giảm nghèo nơi đây.
-
Đến nay, tỉnh Lào Cai đã xây dựng 1.022 nhà văn hóa cộng đồng ở các xã, phường, thôn, bản, trong đó trên 50% nhà văn hóa thuộc vùng đặc biệt khó khăn.
-
Tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện Xuyên Mộc, cuối tuần qua, Hội ND tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thao ND lần thứ XIII.
-
Trong khi nhiều nơi tập trung làm đường giao thông, thủy lợi – những chỉ tiêu “ngốn” nhiều tiền thì xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy (TP.Hải Phòng) đã quyết định lựa chọn những chỉ tiêu “mềm” để thực hiện trước, như vận động người dân tự chỉnh trang nhà ở...
-
Người Mông ở bản Pha Đén, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) vừa lần đầu tiên tổ chức đám tang theo nếp sống mới - đưa thi hài người quá cố vào quan tài.