Nếu biết chắt chiu...

Thứ tư, ngày 22/09/2010 06:45 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Niềm vui tột cùng của người này là sự thất vọng vô bờ của người kia. Thế mới là bóng đá, và chính những kết cục có phần "tàn nhẫn" đã làm nên sức hút cho môn thể thao vua. Nếu chưa vào sân, người ta đã chắc chắn đội mạnh sẽ thắng, đội yếu sẽ thua, thì còn gì là bóng đá.
Bình luận 0

Trên sân Long An chiều qua (21-9), lãnh đạo, Ban huấn luyện, cầu thủ đội chủ nhà gần như không thể tin nổi việc mình mất vé vào bán kết chỉ trong tích tắc. Cứ nhìn cách "người hùng" Tây Ninh-Văn Tường chạy quanh sân ăn mừng bàn gỡ hòa 1-1, còn Minh Thuần (người đã bỏ lỡ không dưới 2 cơ hội mười mươi cho Long An) lầm lũi cúi mặt rời sân là hiểu sự đối lập, nỗi niềm khó tả của 2 đội bóng.

Đi qua nỗi buồn mang ý nghĩa như một bài học quý, tin là đội bóng nông dân Long An sẽ học được cách chắt chiu, tận dụng triệt để những cơ hội trên sân cỏ, theo phương châm mà HLV Calisto từng sử dụng để đưa ĐT.LA lên ngôi vô địch V.League 2005, 2006, giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008, hướng tới AFF Cup 2010 với mục tiêu bảo vệ danh hiệu đương kim vô địch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem