Nếu sinh con gái, tôi chắc chắn bị đuổi khỏi nhà chồng...

K.M (Hà Nội) Thứ năm, ngày 22/01/2015 14:23 PM (GMT+7)
Tuy xã hội ngày càng văn minh hơn song hủ tục "trọng nam khinh nữ" vẫn ăn sâu trong suy nghĩ của nhiều người Việt. Khao khát "có con trai nối dõi" đã đẩy nhiều người phụ nữ tới bước đường cùng, dù họ toàn toàn vô tội. Tâm sự của chị Nguyễn M. gửi tới tòa soạn là một ví dụ điển hình.
Bình luận 0

Đọc bài viết Chồng bỏ mặc hai con nhỏ để nuôi chim cảnh, tôi thấy thương chị quá. Thực lòng tôi cũng đang quá bối rối và đau khổ mà không thể chia sẻ cùng ai. Không ai xung quanh có thể hiểu hết và thông cảm được với tôi cả.

img
Ảnh minh họa
Tôi lỡ kế hoạch và đang mang thai đứa con thứ hai ở tuần thứ 9. Tôi đã gầy đi 2kg từ hôm thử thai xong đến giờ, dù tôi không hề ốm nghén. Làm sao có thể bình thường khi đầu óc tôi lúc nào cũng phải căng thẳng với suy nghĩ "nếu đây là con gái thì sẽ phải bỏ thai đi".

Suy nghĩ tội lỗi ấy luôn dày vò, dằn vặt và khiến tôi như phát điên. Nhưng nếu giữ lại, sinh ra là thân con gái trong nhà này nó sẽ rất đáng thương. Tôi sẽ không thể sống vì lúc nào cũng bị ám ảnh về cảm giác có tội với nhà chồng. Tôi sẽ phải chịu những câu nói đầy cay nghiệt của bố mẹ và họ hàng nhà chồng.

Nếu sinh con gái, tôi chắc chắn không thể sống trong nhà chồng như bây giờ nữa. Tôi sẽ phải chấp nhận để chồng có con riêng hoặc phải chia tay chồng, mà tôi thì không muốn phải sống tiếp những ngày cô độc nữa.

Tại sao tôi lại nghĩ đến việc làm mất nhân tính rồi tự dày vò bản thân mình như vậy? Sao tôi không thể được như mọi người, muốn sinh con nào, mấy con cũng không sao?. Tôi thật sự hận cái hủ tục "trọng nam khinh nữ" này.

Tôi là người phụ nữ bất hạnh, trước đây tôi là đứa con gái mồ côi, khó khăn lắm mới được gia đình chồng chấp nhận. Chồng tôi là giáo viên, cả họ còn mình anh là có hi vọng cháu trai. Thế nên gánh nặng phải có con trai đè nặng lên vai tôi.

Tứ lúc về làm dâu tới giờ, tôi đã phải chịu sự coi khinh và ghẻ lạnh của bố mẹ chồng. Cưới nhau được mấy ngày mẹ chồng bắt đầu nhắc chuyện sinh con trai. Bố chồng thì chẳng thèm nói mà chỉ ném vào mặt tôi cuốn sách trong đó chỉ dẫn cách để sinh quý tử.

Thật không may là tôi đã sinh ra một bé gái và nó đang phải sống như một người thừa trong mắt ông bà nội. Nhớ hồi mới sinh, tôi nằm trong buồng được ba ngày thì mẹ chồng tôi đã nói bóng gió bên ngoài: "Toàn có dựa vào con mà nằm ườn ra đấy, sinh con gái mà cũng đòi được cơm bưng nước rót ba tháng cơ à?".

Còn lúc con bé khóc, thay vì nựng cháu, mẹ chồng tôi cay nghiệt: "Cái ngữ mồ côi, không biết sinh con trai lại còn để nó khóc thế kia à?".

Khi chồng tôi bế con nựng: "Chân dài, mặt xinh thế này con gái bố sẽ thành hoa hậu, bố tha hồ hưởng vinh hoa rồi!". Tôi chưa kịp vui mừng đã phải khựng lại bởi câu nói của bố chồng: " Hưởng vinh hoa thì nhà này đã phúc quá! Gớm, anh cứ mơ tưởng hão ở cái ngữ đàn bà vô dụng".

Ngày tết, vợ chồng tôi xin phép bố mẹ đi chơi, mẹ chồng tôi đáp luôn: "Thời gian đi chơi sao không ở nhà mà tìm cách xem làm sao sinh được con trai đi…"

Vì sinh ra con gái mà tôi phải chấp nhận bị dày vò, chịu khổ. Tôi nhất định không thể sinh ra con gái nữa.

Lần này có thai, ngoài chồng ra tôi chưa dám nói với ai. Chúng tôi đã bàn nhau sẽ phá thai nếu là con gái. Chờ khi có điều kiện chúng tôi sẽ tìm đến bác sĩ để giúp sinh con trai.

Đã dự định như thế nhưng tôi vẫn không biết sẽ phải đối mặt với việc đó ra sao. Đó là giết đi một sinh mạng, thật quá khủng khiếp và ám ảnh, nhưng chỉ có cách đấy vợ chồng tôi mới có thể tiếp tục sống với nhau một cách bình thường.

Những ngày chờ biết giới tính thai nhi này giống như địa ngục đối với tôi. Dù trải qua bao vất vả thăng trầm nhưng tôi chưa bao giờ phải căng thẳng, lo lắng như lúc này. Cảm giác thật quá khủng khiếp và nặng nề, đầu óc lúc nào cũng như muốn nổ tung.

Quyết đẻ con trai và những bi hài kịch thời hiện đại

Câu chuyện sinh con trai, con gái không còn mới mẻ nhưng vẫn ám ảnh không ít gia đình trong cuộc sống hiện đại. Với lý do “cần người nối dõi tông đường”, “con gái là con người ta”, nhiều đức ông chồng đã công khai đánh đập vợ, thản nhiên ra ngoài tìm vợ bé, nhiều phụ nữ cay đắng ly hôn, hay lặng lẽ khóc thầm trong chính tổ ấm mà mình đã dành cả tuổi thanh xuân tạo dựng.

Những người đàn ông hiện đại quan niệm thế nào về câu chuyện “trọng nam khinh nữ”?. Các bà mẹ nghĩ gì khi chính con gái mình bị phân biệt, đối xử?. Có bao nhiêu người phụ nữ gặp phải bất hạnh chỉ vì "không biết đẻ con trai?"

Hãy cùng chia sẻ câu chuyện của bạn về chủ đề này tại địa chỉ mail songkhoedanviet@gmail.com hoặc bình luận ngay dưới bài viết.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem