Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cô giáo hoa khôi trường chuyên Hà Nội – Amsterdam

Uyên Nhã (SVVN) Thứ hai, ngày 21/06/2021 07:06 AM (GMT+7)
Là một cô gái 9x xinh đẹp, năng động và tài hoa, Phạm Phương Linh – cô giáo Hoa khôi tiếng Anh trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam đã nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến của học trò.
Bình luận 0

Gần đây nhất, với phần thể hiện xuất sắc trong hội thi “Cô giáo Tài năng duyên dáng” của nhà trường, nhiều học sinh đã trìu mến gọi Phương Linh là cô giáo Hoa khôi.

Trước khi trở thành giáo viên Tiếng Anh trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Phương Linh vốn là học sinh chuyên Anh từ nhỏ, đạt giải Tiếng Anh cấp thành phố ở cả năm lớp 9 và lớp 11 khi theo học tại trường THPT chuyên Ngoại Ngữ, Hà Nội. Cô luôn tích cực tham gia các hoạt động của sinh viên, Đoàn Thanh niên trong suốt thời gian học tập, công tác. Và gần đây nhất là giải Hoa khôi trong hội thi “Cô giáo tài năng, duyên dáng” của trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam và của quận năm 2020.

Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cô giáo hoa khôi của trường chuyên Hà Nội – Amsterdam  - Ảnh 2.

Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cô giáo hoa khôi của trường chuyên Hà Nội – Amsterdam  - Ảnh 4.

Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cô giáo hoa khôi của trường chuyên Hà Nội – Amsterdam  - Ảnh 6.

Khi được hỏi về công việc của mình, cô giáo trẻ tâm sự: “Học sinh ở lứa tuổi cấp 3 có cái tôi rất cao, mong muốn được khẳng định bản thân và nhận được sự tôn trọng từ mọi người xung quanh. Đó là khó khăn mà đa phần các giáo viên hiện nay đều gặp phải. Nhu cầu được khẳng định bản thân và tôn trọng là chính đáng của bất kỳ ai. Do vậy, giáo viên cần thực sự lắng nghe để các em học sinh mở lòng. Nếu không lắng nghe, rất khó để làm bạn và hiểu, tư vấn, hướng dẫn học sinh của mình”.

Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cô giáo hoa khôi của trường chuyên Hà Nội – Amsterdam  - Ảnh 8.

Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cô giáo hoa khôi của trường chuyên Hà Nội – Amsterdam  - Ảnh 10.

“Bản thân mình thực sự rất ngưỡng mộ các cô, các chị đồng nghiệp của mình luôn bận rộn với công việc nhưng vẫn chu toàn vai trò là một người phụ nữ của gia đình. Riêng Linh là một giáo viên trẻ chưa vướng bận gia đình riêng, không dám tự nhận mình là một giáo viên vẹn tròn cả hai vai trò: giỏi việc trường - đảm việc nhà, nhưng mình may mắn được cha mẹ hết lòng ủng hộ để theo đuổi sự nghiệp, và cũng tự thấy mình cần có trách nhiệm với những yêu thương, kỳ vọng đó. Khi đứng trên bục giảng và được tiếp xúc, làm việc với con trẻ, mình thực sự tìm thấy niềm vui, hạnh phúc trong công việc, và mình nghĩ đây là điều kiện tiên quyết để bản thân có thể nỗ lực nhiều hơn” – Phương Linh nói thêm.

Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cô giáo hoa khôi của trường chuyên Hà Nội – Amsterdam  - Ảnh 12.

Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cô giáo hoa khôi của trường chuyên Hà Nội – Amsterdam  - Ảnh 14.

Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cô giáo hoa khôi của trường chuyên Hà Nội – Amsterdam  - Ảnh 16.

Cô gái này còn có sở thích đi du lịch những khi rảnh rỗi, cùng bạn thân hoặc gia đình. Phương Linh cho biết sau mỗi lần đi khám phá các vùng đất mới thì khi trở về bản thân sẽ cảm thấy được tái tạo năng lượng và sức khỏe cho những mục tiêu mới.

Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cô giáo hoa khôi của trường chuyên Hà Nội – Amsterdam  - Ảnh 18.

“Hai năm nay vì dịch bệnh nên mình chỉ thường đi một số địa điểm du lịch trong nước. Cảnh đẹp Việt Nam mình thật sự tuyệt vời và các khu nghỉ dưỡng xịn sò không kém nước ngoài luôn! Sở thích xê dịch cũng giúp mình hiểu thêm về văn hoá, phong tục, con người của các nơi mình đi qua, nhờ vậy những tiết học cũng trở nên thú vị hơn khi lồng ghép những trải nghiệm chính mình đã trải qua để chia sẻ với học trò” – Cô giáo trẻ bộc bạch.

Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cô giáo hoa khôi của trường chuyên Hà Nội – Amsterdam  - Ảnh 20.



Cuộc sống thường ngày của Phương Linh cũng như bao giáo viên khác đó là lên lớp, làm những công việc ở trường. Lúc rảnh rỗi cô sẽ soạn bài và cuối tuần là thời gian dành cho bạn bè và người thân. Ngoài ra, cô gái này cũng có tham gia một dự án dạy học tiếng Anh cho trẻ em câm điếc ở trường dành cho trẻ em câm điếc tại Hà Nội. Mỗi lần đến lớp thấy nụ cười của các em chính là động lực để cô giáo trẻ tự nhủ phải cố gắng thật nhiều hơn nữa trong công việc của mình.

Phương Linh luôn tin rằng niềm vui trong công việc, trách nhiệm với những người xung quanh cùng sự ủng hộ của những người thân yêu sẽ giúp cho mỗi nhà giáo vượt qua được những áp lực nghề nghiệp, cống hiến hết mình vì sự nghiệp “trồng người” cao quý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem