36 ngày đêm

  • (Dân Việt) - Chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 40 năm Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không sẽ diễn ra vào 29.12 tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng ban tổ chức cấp Nhà nước và lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã dự Hội nghị sơ duyệt các hoạt động sẽ diễn ra trong thời gian tới.
  • (Dân Việt) - “Thế giới không ai tin được là với trang thiết bị thô sơ, quân đội Việt Nam đã bắn rơi tổng số 81 máy bay Mỹ trong 12 ngày đêm khốc liệt. Mỗi câu chuyện, mỗi hồi ức đều để lại trong mỗi người dân Việt Nam niềm tự hào”.
  • (Dân Việt) - Từ những bài viết nhỏ trên Internet, những dòng nhật ký vụn vặt, những lời giới thiệu của người quen, sự giúp đỡ của chính quyền, một nhóm nhà báo đã lần tìm địa chỉ những nhân vật ở lại Hà Nội những ngày đông tháng 12 năm ấy…
  • Dân Việt - Cuốn sách được thực hiện công phu mang tên “Đối mặt với B-52” là chân dung một Hà Nội đối mặt với B-52 qua những đau thương mất mát và cả những cách thích ứng linh hoạt đến khó tin của người dân Hà Nội.
  • Em P. tự làm nguy cơ thủng do loét dạ dày của mình lên gấp nhiều lần vì chơi game ngày đêm, ăn uống không đúng giờ giấc và dẫn đến hậu quả như trên.
  • (Dân Việt) - Hàng trăm xe tải chở quặng của Công ty Gang thép Thái Nguyên chạy liên tục suốt ngày đêm đã làm cho Tỉnh lộ 204 đoạn dài hơn 10km bị cày xới và băm nát.
  • (Dân Việt) - Ngu Công Tử là cháu nhiều đời của Ngu Công, lưu lạc sang Việt Nam làm đập thủy điện. Chẳng biết thi công bôi bác thế nào mà đập ngày đêm rò rỉ nước, khiến dân vùng dưới của đập ngày đêm "sống trong sợ hãi".
  • (Dân Việt) - Thời gian gần đây, do một số thương gia Trung Quốc móc nối với các “nậu” trong nước thu gom dược liệu nên bà con địa phương ngày đêm ồ ạt đi săn dược liệu ở rừng quốc gia Pù Mát để bán kiếm tiền.
  • (Dân Việt) - Nay có Ngu Lâu, cháu nhiều đời của Ngu Công, làm đập thủy điện. Chẳng biết thi công bôi bác thế nào mà đập ngày đêm rò rỉ nước, khiến dân vùng dưới của đập cũng ngày đêm "sống trong sợ hãi".
  • (Dân Việt) - Ngưỡng mộ, hay thần tượng ai đó là một nét đẹp văn hóa, nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa, một đại họa khó lường.