Ngày thi đấu thứ 10 của đoàn thể thao Việt Nam: Xót xa khi mất “vàng mười”

Chính Minh Thứ ba, ngày 30/09/2014 08:45 AM (GMT+7)
Trong ngày thi đấu hôm 29.9, tại ASIAD những khoảnh khắc tỏa sáng của các nữ vận động viên Việt Nam ở môn xe đạp, điền kinh đã khiến người hâm mộ được trải qua những khoảnh khắc hồi hộp, đợi chờ, và rồi lại xót xa tiếc nuối…
Bình luận 0

Kép phụ tỏa sáng

Tại sân vận động trung tâm Incheon tối qua, chỉ những phóng viên Việt Nam lạc quan nhất mới bám trụ để chờ một tấm huy chương nhảy xa nữ của Bùi Thị Thu Thảo. Chẳng gì, cô gái Hà thành cũng đã đạt tới thông số 6,46m tại giải điền kinh quốc tế TP.HCM mở rộng hồi cuối tháng 7 vừa qua. Kết quả này đủ để đưa Thu Thảo đến với ASIAD do vượt chuẩn Á vận hội là 6,37m. Còn trước đó, trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD của đoàn TTVN, Thu Thảo thậm chí không có tên do thành tích được ghi nhận của chị chỉ khiêm tốn ở mức 6,14m – con số gắn với tấm HCĐ SEA Games 2013 của Thảo.

Thực tế, khả năng có huy chương của Thảo là rất mong manh khi phải đối mặt với những VĐV mạnh của Trung Quốc và nước chủ nhà. Nhưng rồi trong một ngày kỳ lạ, Jang Yanfei (Trung Quốc) chỉ đạt thành tích cao nhất sau 6 lần nhảy là 6,34m.

Đó cũng là thành tích tốt nhất của hai VĐV Hàn Quốc là Jung Soonok, Bae Chanmi. Trước lượt nhảy cuối cùng, Thảo với thành tích 6,44m đạt được ở lần nhảy thứ 3 tưởng như đã chạm tới HCV. Nhưng bất ngờ, Londa Natalia (Indonesia) lại xuất thần nhảy được 6,55m, trong khi 5 lần nhảy trước đó (3 lần phạm quy), thành tích tốt nhất của Natalia chỉ là 6,40m.

Thu Thảo sẽ còn tiến xa

Trao đổi với NTNN tối qua, HLV Thúy Nga (Hà Nội) vui vẻ: “Trước khi đi ASIAD, chúng tôi cũng chỉ có thể hy vọng Thu Thảo có huy chương thôi, chẳng ngờ lại được HCB. Năm nay, Thảo mới 22 tuổi và nếu được đầu tư tập huấn nước ngoài, thay vì chỉ biết tập huấn trong nước như thời gian qua, chắc chắn em còn phát triển hơn nữa”.

Chia sẻ với ý kiến của HLV Thúy Nga, bà Trần Thanh Vân – nguyên Trưởng bộ môn điền kinh Sở VHTTDL Hà Nội, người đã phát hiện và có công đào tạo Thu Thảo hào hứng nói: “Khi chứng kiến tấm HCB ASIAD của Thảo, tôi hạnh phúc vô bờ, ước mơ bao năm làm nghề đã trở thành hiện thực. Nhiều năm qua, thể thao Hà Nội đầu tư cho VĐV trọng điểm rất tốt, và HCB của Thảo là thành quả của một quá trình”.

Bà Vân cho biết thêm, Thu Thảo là VĐV rất cá tính: “Với Thảo, phải hiểu và động viên thì em sẽ tập luyện rất tốt và ngược lại. Đầu năm nay, Thảo đã viết đơn xin nghỉ với ý định giã từ sự nghiệp. Chúng tôi đã phải động viên em bằng nhiều cách và cuối cùng, Thảo đã quay lại tập luyện và đạt được dấu ấn ở giải điền kinh TP.HCM. Theo tôi, Thảo đang vào độ chín của sự nghiệp và nếu được đầu tư bài bản, em hoàn toàn có thể làm được điều kỳ diệu tại Olympic 2016”.

Trở lại với diễn biến ngày thi đấu 29.9 tại ASIAD, trước khi Thu Thảo “rơi vàng” điền kinh, đầu giờ chiều qua, TTVN cũng đã phải nuối tiếc khi nữ cua-rơ Nguyễn Thị Thật chỉ có thể mang về tấm HCB đua xe đạp đường trường. Với thành tích 3 giờ 39 phút 33 giây, Nguyễn Thị Thật đành chấp nhận xếp sau VĐV Maneephan Jutalip (Thái Lan). Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên, có ý nghĩa lịch sử của xe đạp TTVN tại Á vận hội.

 Tính đến hết ngày thi đấu 29.9, TTVN đã có 30 huy chương (1 HCV, 9 HCB, 20 HCĐ), xếp thứ 18 toàn đoàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem