Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
“Cát lợn” nằm trong bụng con lợn nái của nhà ông Linh.
Thông tin từ ông Lương Văn Linh (SN 1963) trú tại xóm 1, xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương, (Nghệ An) cho biết, vừa qua gia đình ông khi mổ con lợn nái đã nuôi được 13 năm thì phát hiện cát lợn được cho là quý hiếm.
Theo đó, vào ngày 14/9 gia đình ông có việc nên đã mổ lợn nái, khi cắt đôi dạ dày con lợn ra thì phát hiện một vật lớn có nhiều lông nghi là cát lợn.
Ông Linh cho biết đã có người trả tiền tỷ mà ông chưa bán.
Cát lợn được ông Linh phát hiện có đặc điểm hình bầu dục, nặng 0,5kg, bên ngoài có lông trông giống lông lợn được liên kết lại với nhau, màu nâu lẫn đen, trắng, vàng, mùi thơm như thuốc bắc. Bất ngờ, nhưng không tin ông Linh đã lên mạng tìm hiểu và quả đúng là “cát lợn”.
Sau khi biết tin, nhiều người ở các tỉnh khác có đến trả giá tiền tỷ nhưng ông vẫn chưa bán vì chưa thấy giá hợp lý.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.