Nghe, xem World Cup ở Hoàng Sa, Trường Sa

Gia Tưởng Thứ bảy, ngày 28/06/2014 07:32 AM (GMT+7)
Thời điểm World Cup 2014 đang diễn ra cũng là lúc khu vực biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa hết sức căng thẳng do Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển nước ta.
Bình luận 0

Dù phải tập trung hết sức làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển đảo của Tổ quốc nhưng những cán bộ, chiến sĩ hải quân, kiểm ngư, cảnh sát biển vẫn có những phút giây thưởng thức ngày hội bóng đá thế giới theo cách của riêng mình…

Dù phải thực hiện chế độ trực canh 24/24 giờ nhưng thông qua chiếc radio, các cán bộ chiến sĩ trên tàu Kiểm ngư (KN) 765 vẫn liên tục cập nhật thông tin trước, trong và sau những trận cầu hấp dẫn tại Brazil xa xôi. Anh Nguyễn Lương Điền - chính trị viên tàu KN 765 cho biết: “Đã gần 2 tháng tàu chúng tôi luôn thường trực trên biển, đối mặt với sự tấn công của tàu Trung Quốc rất căng thẳng. Nhưng kể từ hôm khai mạc World Cup, tinh thần cán bộ, chiến sĩ vui vẻ hẳn lên khi có thể cùng nhau trò chuyện, bình luận về các trận đấu”.

Theo anh Điền, tất cả anh em đều háo hức chờ đợi tới 18 giờ hàng ngày để nghe điểm tin World Cup. Thông thường đó là giờ ăn cơm của cả tàu nên để giúp anh em có thể thỏa mãn niềm đam mê, ban lãnh đạo tàu đã quyết định ăn cơm sớm hơn 15 phút. Sau đó, những ai không phải đi ca trực gác thì tập trung lại để nghe tường thuật điểm tin: “Việc đương kim vô địch Tây Ban Nha sớm bị biến thành cựu vô địch khiến chúng tôi rất bất ngờ. Những đội bóng lớn khác như Anh, Italia, Bồ Đào Nha cũng không vượt qua nổi vòng bảng. Nhưng đó mới chính là cái hay của bóng đá. Không phải bao giờ đội mạnh hơn cũng giành chiến thắng” - anh Điền bày tỏ.

Trước mỗi trận đấu, các cán bộ, chiến sĩ cũng tổ chức trò chơi dự đoán tỷ số và cầu thủ ghi bàn. Ai có kết quả dự đoán đúng nhất thì được thưởng một bao thuốc lá – phần thưởng vô cùng quý giá đối với những người đi biển dài ngày: “Anh em trên tàu đều nghĩ trận chung kết sẽ là cuộc đọ sức giữa Brazil-Đức” - anh Điền cho hay.

Nói đến bóng đá, bộ đội ở Trường Sa cũng vô cùng háo hức. Nhưng do yêu cầu công tác nên cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo cũng chỉ xem bóng đáng một cách tóm tắt nhanh gọn qua các bản tin. Trung úy Nguyễn Đức Anh công tác tại đảo Sơn Ca tâm sự: “Các trận đấu World Cup 2014 diễn ra vào 23 giờ đêm tới rạng sáng hôm sau nên chúng tôi không thể xem trực tiếp được. Tất cả phải thực hiện ngủ nghỉ để đảm bảo sức khỏe phục vụ công tác. Vậy nên anh em chỉ tranh thủ xem những bản tin thể thao của đài truyền hình để tận hưởng những pha bóng đẹp, những tình huống gay cấn”.

Trung úy Đức Anh cho biết thêm ở đảo cũng nhiều trò dự đoán World Cup vô cùng độc đáo. Mấy cậu lính trẻ ra bãi san hô bắt ốc về rồi ghi các đội bóng vào để dự đoán. Qua một đêm, ốc bò về phía nào thì bên đó thắng.

Cũng là một người rất hâm mộ môn thể thao vua, đại tá Nguyễn Viết Thuân- Chủ tịch huyện đảo Trường Sa bộc bạch: “Do điều kiện đơn vị trực chiến nên theo quy định 21 giờ 30 là toàn bộ cán bộ, chiến sĩ phải đi nghỉ để đảm bảo sức khỏe. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tạo điều kiện để bộ đội được xem các bản tin thể thao. Còn trận chung kết, nếu phát lại ở khung giờ hợp lý thì tùy từng tình hình chúng tôi sẽ tạo điều kiện để bộ đội được xem lại toàn bộ trận đấu, qua đó thưởng thức trọn vẹn những pha bóng đẹp đẳng cấp thế giới”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem