Nghi án cô gái hận tình nổ mìn tự sát cùng người yêu cũ

Thứ hai, ngày 22/04/2013 18:22 PM (GMT+7)
Dân Việt - Trong ngày cưới của anh Chung, chị Thúy tìm đến. Khi hai người đang đứng nói chuyện cạnh chiếc xe máy thì bất ngờ trong chiếc xe phát ra tiếng nổ tung trời, làm cả khu vực náo loạn.
Bình luận 0

Chiều 22.4, thiếu tá Nguyễn Minh Trường - Đội trưởng đội 4 Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đang điều tra vụ nổ mìn làm chết một người, một người bị thương xảy ra ở huyện Kinh Môn, Hải Dương.

Theo cơ quan điều tra, vào chiều 20.4, chị Vũ Thị Thúy (SN 1987 ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội) là kế toán đang công tác tại một công ty ở Cầu Giấy, Hà Nội đi xe máy 33M8-5408 đến nhà ông Trần Văn Tợn (SN 1932, ở thôn Đích Sơn, xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn, Hải Dương). Chị này vốn được cho là người yêu cũ của anh Trần Văn Chung (SN 1984, con trai ông Tợn). Lúc này anh Chung và vợ mới cưới buổi sáng là chị Vũ Thị Kim Ngân (Bắc Ninh) đang sang nhà chị gái vì cháu gái sắp lấy chồng.

img
Mìn được gài trong chiếc xe và phát nổ. Ảnh: Báo Hải Dương

Do chị Thúy từng đến nhà chơi vài lần, biết là bạn của con trai nên ông Tợn ngồi tiếp chuyện một lúc rồi đứng dậy đi tìm anh Chung về. Lúc anh Chung về nhà, hai người ngồi nói chuyện với nhau bình thường, những người còn lại dọn dẹp ngoài sân, rửa ráy ngoài ao.

Đến 17 giờ 30 cùng ngày, anh Chung tiễn chị Thúy ra cổng, hai người tiếp tục đứng nói chuyện gần chiếc xe máy của chị Thúy. Bất ngờ chiếc xe phát ra một tiếng nổ kinh hoàng, khiến cả thôn xóm náo loạn. Phần đầu chiếc xe máy tan tành, chị Thúy bị nổ tan hết phần bụng, cụt ngón tay, tử vong tại chỗ. Anh Chung bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Theo một điều tra viên, lượng thuốc nổ có thể được chuẩn bị để ở phần sau cốp xe có lẽ là một lượng khá lớn nên khi phát nổ, tất cả quần áo của nạn nhân bị bay hết khỏi người.

Do buổi sáng diễn ra đám cưới của anh Chung và chị Ngân nên đến chiều công việc bừa bộn, mọi người mải dọn dẹp trong nhà và ngoài ao nên khi nổ không có ai ở khu vực ngoài sân nên đã hạn chế thiệt hại rất nhiều về người.

Qua điều tra sơ bộ ban đầu, Thúy và Chung có quan hệ yêu đương và đã chia tay nhau. Được biết, Thúy là con út trong một gia đình có 4 anh em. Bố và anh trai Thúy làm nghề đúc đồng, còn mẹ thì làm ruộng. Thúy đang thuê nhà và làm kế toán tại một công ty ở Hà Nội. Còn anh Chung đang học Thạc sĩ ở một trường tại Hà Nội.

Hiện công an tỉnh Hải Dương đang tiến hành trưng cầu giám định của Bộ Công an, chờ nạn nhân Chung bình ổn để lấy lời khai làm rõ vụ án.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem