Nghĩa địa
-
Ngôi làng bị bỏ hoang cây cối phủ xanh, tàu ma im lìm dưới lòng đại dương, phố ma bị lãng quên giữa lòng thành thị... là những địa điểm đẹp mơ màng, cổ kính, nơi thời gian dường như ngừng trôi.
-
Các bãi rác ô tô, xe tải, xe máy, xe đạp điện... ngày càng phình ra theo sau sự phát triển của Trung Quốc cùng với nỗ lực giảm ô nhiễm không khí bằng cách loại bỏ hàng nghìn chiếc xe không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải theo quy định của nước này.
-
Từ nhiều năm nay, các học trò trường THPT Trần Hưng Đạo thuộc địa bàn phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội đã và đang phải học cùng… người "cõi âm" khi trường này mở rộng sân chơi trùm lên khu đất vốn là nghĩa địa cổ.
-
Tại một nghĩa trang nằm giữa những ngọn núi hùng vĩ ở miền Nam Trung Quốc, một vài người phụ nữ trung tuổi cố chèo kéo khách qua đường mua những ngôi mộ mới xây không bia.
-
Đây đã là năm thứ 24, ông Phạm Thế Mỹ (65 tuổi, trú xã Điện Nam Bắc, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) gắn bó với công việc không công, đó là tự đắp những con đường làng phẳng lì cho người dân đi lại. Rồi ông còn tích góp số tiền ít ỏi từ nghề vá xe đạp để mua máy bơm nước phục vụ việc tưới tiêu cho bà con trong vùng.
-
Một nhóm chuyên gia quốc tế mới trở về từ chuyến thám hiểm đầu tiên ở ba hang động ngập nước trong Công viên quốc gia Tsimanampetsotsa, mang theo lượng hóa thạch lớn nhằm tìm ra lời giải cho bí ẩn ở Madagascar.
-
Mọi công tác chuẩn bị để an táng ông Nguyễn Bá Thanh gần hoàn tất vào chiều nay. Nhiều người dân tranh thủ tới nơi ông sẽ an nghỉ để bày tỏ sự tiếc thương.
-
Chiều ngày 13.2, thông tin từ UBND thành phố Đà Nẵng cho hay, sẽ dừng một số hoạt động vui chơi giải trí dự kiến diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán này để tượng niệm sự ra đi của ông Nguyễn Bá Thanh.
-
Từ 2- 16.12, cuộc đua xe đạp “Xuyên Việt - 2014, Cúp Quốc phòng Việt Nam” sẽ diễn ra với sự tham gia của hơn 300 thành viên thuộc 15 đội mạnh nhất trong nước và 2 đội Lào, Campuchia.
-
Để thỏa mãn cơn nghiện "đỏ đen", các con bạc tự tổ chức sới bạc ở những nơi không ai có thể ngờ tới như nghĩa địa, trong rừng, trên sông, trên núi...