Nghĩa địa
-
Ngày 5.12, Công an huyện Hòa Vang cho biết sau 1 ngày đấu tranh, đối tượng Lê Minh Tuấn (SN 1993, trú thôn Lệ Sơn 2, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đã thú nhận hành vi hiếp dâm rồi cướp của ở nghĩa địa.
-
Ở vùng đất thuộc hạ nguồn sông Hậu này, người dân Khmer bao đời vẫn cho rằng heo năm móng và heo ba giò là những cốt tinh lang thang của "người đầu thai".
-
Ở Peru (Nam Mỹ), có một nghĩa địa, mà nhắc đến, người dân nơi đây dựng tóc gáy, bởi nghĩa địa ấy có những bộ hài cốt kỳ quặc, luôn mở rộng hàm như thể "cười ngoác miệng".
-
Cá voi được người dân đi biển sùng kính gọi là cá Ông. Người ta bảo trong lúc nguy nan gió to sóng cả, cá voi thường xuất hiện như vị cứu tinh, dìu thuyền vào bờ. Khi cá chết, trôi dạt vào bờ, luôn được ngư dân chôn cất theo nghi lễ như thần...
-
Xung quanh ngôi mộ bị đào trộm có hàng trăm ngôi mộ khác được chôn cất từ nhiều đời nay. Trên những tảng đất bị đào xới có nhiều vết răng máy xúc đào, vết xẻng xúc đất đắp lại.
-
Lầm lũi một mình với căn bệnh kỳ lạ, với sự cô đơn tột cùng, từng giờ, từng ngày ông Đặng Văn Phước (khối phố 7, P.Thanh Hà, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) phải sống trong tủi cực và xót xa.
-
Trên hành trình chinh phục nóc nhà của thế giới, đỉnh Everest, người ta có thể chứng kiến những xác chết “hóa đá” nằm dọc đường vô cùng rùng rợn. Đó chỉ là một trong những nghĩa địa lộ thiên khó tin nhất hành tinh.
-
Bất chấp sự cảnh báo từ trước của người dân thôn Cổ Lão (xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà), Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cấp nước Thừa Thiên - Huế (gọi tắt là Công ty Cấp nước Thừa Thiên - Huế) vẫn ngang nhiên xâm phạm hàng chục mồ mả tại nghĩa địa của thôn này.
-
"Hôm ấy dì Huệ đánh con xong, bố lấy xe máy đưa ra nghĩa trang để ở đấy. Một lúc sau con được một bà ở gần đấy đưa vào nhà, rồi dì Huệ đến đón về".
-
Hàng trăm thân nhân gia đình liệt sĩ đã gọi điện bày tỏ băn khoăn vì trót tin vào nhà ngoại cảm để tìm hài cốt liệt sĩ. Thậm chí có gia đình cùng lúc đang tiếp nhận 2 hài cốt, và giờ không biết phải xử lý thế nào cho trọn tình vẹn nghĩa.