Nghĩa hưng
-
Tốt nghiệp đại học, có bằng cử nhân, những tưởng Nguyễn Văn Vinh (31 tuổi) sẽ phấn đấu để "làm ông nọ bà kia", nhưng anh lại về quê thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) sống bằng nghề nuôi cá chạch Đài Loan. Đến nay, trung bình mỗi năm, trang trại của gia đình anh có lợi nhuận trên 1 tỷ đồng/năm.
-
Bạn đọc Nguyễn Hồng Sáng ở xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc phản ảnh: Hơn 400 hộ dân khu 6, xóm Cuối Vỡ, xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc phải "sống chung" với bãi rác thải tự phát, chỉ cách nơi ở vài ba chục mét.
-
Cơ quan điều tra xác định, trên thi thể người đàn ông này không có tác động ngoại lực nên nghi ngờ anh ta đã tự tử. Tuy nhiên, các giám định pháp y để xác định nguyên nhân chết vẫn được tiến hành.
-
Được Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) T.Ư Hội cho vay vốn, 25 hộ ND xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định tham gia Dự án “Nuôi thả cá lóc bông đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm” đã vươn lên xóa đói giảm nghèo, cho thu nhập cao...
-
Ngày 11.5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thái Quý (SN 1992, trú xóm 3, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn) về tội "Hiếp dâm trẻ em".
-
Báo NTNN nhận được đơn của bà Trịnh Thị Tho (xã Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, Nam Định) phản ánh việc bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo ở địa phương không khách quan.
-
Ban Quản lý Dự án Cạnh tranh nông nghiệp tỉnh Gia Lai vừa tổ chức lớp tập huấn “Quản lý dịch hại trên cây cà phê” cho hơn 30 học viên là nông hộ trồng cà phê trên địa bàn xã Nghĩa Hưng (Chư Păh).
-
Ngày 27.9, Ban chỉ huy quân sự huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) cho biết, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện tổ chức phát động quân nhân và cơ quan mỗi tháng tiết kiệm 10.000 đồng; quân nhân giữ chức vụ chỉ huy đơn vị mỗi quý 10.000 đồng góp quỹ xây dựng nông thôn mới.
-
Mỗi năm có nhiều vụ tai nạn, nhiều cái chết thương tâm đã xảy ra ở đập tràn khe Ang tại xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An). Người dân nơi đây gọi đó là đập tràn "tử thần".
-
(Dân Việt) - Nhiều người bảo làm cái công việc ấy là “dở hơi”, là “gàn”, nhưng hơn 10 năm nay, bà và ông vẫn ngày ngày lặng lẽ đạp xe cả chục cây số đi nhặt xác những sinh linh vô tội về chôn cất.