Nghịch tử giết mẹ nuôi, vứt xuống giếng rồi ôm con trai cố thủ trong nhà

Đức Sơn Thứ hai, ngày 22/10/2018 10:59 AM (GMT+7)
Sau khi dùng dao chém mẹ nuôi, vứt xuống giếng nước, nghịch tử đã ôm con trai nhỏ chạy lên tầng 3 cố thủ hơn 3 giờ đồng hồ.
Bình luận 0

img

Công an phong tỏa hiện trường nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Hung Nguyen)

Sáng 22/10, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) xác nhận và cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc con trai dùng dao chém mẹ nuôi, vứt xuống giếng rồi ôm con trai cố thủ trong nhà.

Theo vị lãnh đạo UBND xã Cao Thắng, nghi phạm được xác định là Nguyễn Chí Thương (SN 1982, trú tại xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn). Thương đã từng có tiểu sử bệnh về thần kinh, được đưa đi chữa trị tại Bệnh viện tâm thần Trung Ương 1 vào năm ngoái.

“Khoảng 0h sáng 22/10, nhiều người dân quanh khu vực thấy Thương có biểu hiện bất thường, liên tục đi ra đi vào khu vực ngõ nơi Thương ở”, vị lãnh đạo này thông tin.

img

Căn nhà 3 tầng nơi Thương ôm con trai cố thủ (Ảnh: Hung Nguyen)

Khoảng 3h sáng 22/10, Thương dùng dao chém bà Linh (mẹ nuôi Thương, tên nạn nhân đã được thay đổi) tử vong rồi vứt thi thể của mẹ xuống giếng nước sinh hoạt trong nhà. Sau đó, Thương ôm con trai nhỏ chạy lên tầng 3 căn nhà cố thủ.

Đến 6h30 sáng 22/10, sau hơn 3 giờ đồng hồ cố thủ, Thương đã bị lực lượng Công an huyện Lương Sơn khống chế, bắt giữ đưa về trụ sở làm việc.

Sáng cùng ngày, trao đổi với PV, đại diện Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết, đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Chí Thương.

Mặc cha già 84 tuổi khóc gào, nghịch tử vẫn liên tục “tung cước”

Bị mắng vì lấy ghế cho bạn nhậu ngồi nhưng không hỏi ý kiến, Thanh nổi máu “điên” lao vào đánh cha ruột 84 tuổi tới...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem