Ngoài treo biển thịt chó, trong "đập đá" mưu sinh

Thứ bảy, ngày 24/01/2015 10:15 AM (GMT+7)
Tụ điểm “treo thịt chó, bán hàng đá” của vợ chồng Nguyễn Thị Lấn (SN 1970, ở thôn Ngọ Dương 4, xã An Hòa, huyện An Dương, Hải Phòng) thu hút rất đông đối tượng nghiện các xã xung quanh.
Bình luận 0
Nguyễn Thị Lấn sinh ra trong gia đình đông anh em, gia cảnh khó khăn nên sớm phải bươn trải rồi lấy chồng ở cùng thôn. Tưởng rằng có tấm chồng, Lấn sẽ có chỗ mà cậy nhờ nhưng cuộc sống êm ấm của đôi vợ chồng trẻ chẳng được bao lâu trước những cơn vã “thuốc” của chồng - người đã có thâm niên 20 năm gắn bó cùng ma túy.

 

img

Treo biển bán thịt chó để đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Lúc chồng tỉnh táo, Nguyễn Thị Lấn cố gắng khuyên răn. Nghe vợ, chồng Lấn xin đi cai nghiện tự nguyện nhưng ra ra, vào vào trung tâm mãi mà không từ bỏ được ma túy. Bất lực vì không cản được chồng, Nguyễn Thị Lấn nhiều lần tặc lưỡi đi mua “thuốc” hộ chồng.

Chồng nghiện, gánh nặng kinh tế dồn hết lên đôi vai Lấn. Dù đã lăn lộn đủ nghề, tằn tiện hết mức nhưng cuộc sống gia đình Lấn lúc nào cũng giật trước, vá sau. Thành ra lúc nào trong đầu Lấn cũng chỉ quanh quẩn nghĩ cách kiếm tiền.

Qua những lần đi mua “hàng” hộ chồng, thấy việc bán ma túy không cần đầu tư quá nhiều nhưng thu được lại khoản lợi nhuận đáng kể. Mới đầu, còn thấy sợ không dám nhưng càng tiếp xúc sâu với ma túy thì Lấn dần dần bị nó mê hoặc.

Nhận thấy nhà mình nằm ngay mặt đường chính thông thương với nhiều nơi, giữa khu chợ của xã An Hòa, đông người và xe cộ qua lại; cộng với việc gia đình đang mở quán bán bán thịt chó sống, vô cùng thuận tiện trong việc che giấu hành vi phạm tội, Nguyễn Thị Lấn nảy ra ý “lấy mỡ nó rán nó”, vừa có “thuốc” cho chồng, vừa tăng thu nhập cho gia đình.

Sau những lần lân la học hỏi phương thức, kinh nghiệm, Lấn quyết định mang số tiền dành dụm được mua “hàng” về kinh doanh. Ban đầu, Lấn chỉ phục vụ cho chồng và một số bạn nghiện của chồng. Càng về sau, "tiếng lành" đồn xa, tụ điểm “treo thịt chó, bán hàng đá” này thu hút rất đông đối tượng nghiện các xã xung quanh, thậm chí là từ Kim Thành, Hải Dương cũng tìm đến. Nhờ có mặt “hàng” mới bán kèm theo, cuộc sống của vợ chồng Lấn khấm khá hơn hẳn, thêm điều kiện sắm sửa đồ đạc…

img

Tang vật bị thu giữ.

Những thay đổi nhanh chóng của gia đình Nguyễn Thị Lấn cùng với việc hầu hết khách hàng ghé vào quán hàng thịt chó Quốc Thăng chủ yếu là đối tượng nghiện, đến rồi đi rất nhanh đã làm các trinh sát Phòng PC47 - Công an TP đặt dấu chấm hỏi. Quyết tìm hiểu đến cùng diễn biến bất thường này, lãnh đạo đơn vị đã điều động trinh sát xuống địa bàn, bám sát di biến động của đối tượng. Qua nhiều ngày theo dõi, trinh sát đã thu thập đầy đủ thông tin và quyết định lên kế hoạch phá, xóa tụ điểm bán ma túy.

Như thường ngày, ngày 21.1, Nguyễn Thị Lấn lại dọn hàng chờ “khách”. Việc buôn bán đang diễn ra thuận lợi, đến 16h45’ cùng ngày, thấy có “khách”, Lấn lại đon đả chào mời, sau mấy câu xã giao, Lấn nhanh chóng luồn tay vào tảng thịt chó đang bày trên phản lấy ra một gói nhỏ thì ngay lúc đó bị lực lượng công an ập đến bắt quả tang…

Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà vợ chồng Nguyễn Văn Thăng và Nguyễn Thị Lấn, cơ quan điều tra thu được 2 gói ma túy đá.

(Theo Đoàn Phương/An ninh Hải Phòng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem