Ngọc Hân: Tết là những ngày bình yên nhất bên gia đình

Thứ hai, ngày 23/01/2012 14:54 PM (GMT+7)
Dân Việt - Hân tâm sự: “Năm nào gia đình tôi cũng có thói quen đi chùa vào buổi sáng mồng một, sau đó sẽ đi chúc tết ông bà, họ hàng nội ngoại....".
Bình luận 0

Nhìn lại một năm hoạt động của mình, Hoa hậu Ngọc Hân cảm thấy hài lòng nhất là mình đã hoàn thành khoá học đại học sau năm năm và được tham gia tuần lễ thời trang Việt Nam xuân hè 2012 vừa diễn ra cuối tháng 11.2011.

img
Hoa hậu Ngọc Hân. Ảnh: Dương Map

Theo Ngọc Hân, đây là một sân chơi rất là bổ ích cho những nhà thiết kế và ở nơi đó Ngọc Hân và các nhà thiết kế trẻ đã được học hỏi rất nhiều. Thứ nữa là những chuyến đi làm từ thiện đã đem lại cho Ngọc Hân những trải nghiệm, những sẻ chia về kiến thức và đặc biệt Ngọc Hân hiểu thêm về tình thương giữa con người với con người.

Dự định năm 2012 của Ngọc Hân ngoài việc công tác xã hội và từ thiện của một Hoa hậu, cô sẽ đầu tư nhiều hơn nữa vào việc thiết kế thời trang, bởi đây là ngành học yêu thích của Hân và là con đường cô chọn đi trong tương lai. Ngoài ra Ngọc Hân cũng vừa khai trương nhãn hiệu thời trang F4 cùng những người bạn.

Tết năm nào đối với Ngọc Hân cũng là những ngày bình yên nhất bên gia đình. Hân tâm sự: “Năm nào gia đình tôi cũng có thói quen đi chùa vào buổi sáng mồng một, sau đó sẽ đi chúc tết ông bà, họ hàng nội ngoại.

Từ khi còn bé tôi đã luôn có một ý nghĩ là điều cần nhất cho cuộc sống là sự bình an, vì thế mỗi khi lên chùa điều đầu tiên tôi mong ước đó là sự bình an cho bản thân mình, cho gia đình, bạn bè, người thân và những người yêu mến tôi.

Và tôi xin chúc cho tất cả khán giả của Dân Việt một năm mới an khang thịnh vượng và hy vọng những điều may mắn sẽ đến với tất cả mọi người”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem