Sau sự cố một khối đá khổng lồ suýt rơi trúng nhà dân, những gia đình tại khu tái định cư ở Nghệ An đã bỏ chạy, để lại những ngôi nhà trống, qua thời gian cỏ dại mọc um tùm biến nơi đây như "ngôi làng ma".
Một ngôi làng ma nổi lên do hạn hán gần như làm vỡ một con đập ở biên giới Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha đang thu hút nhiều du khách ưa mạo hiểm, thích những điều kỳ lạ đến tham quan.
Khung cảnh hoang tàn của làng Aceredo dần hiện lên sau đợt hạn hán khiến hồ chứa Alto Lindoso trong vùng cạn nước. Làng Aceredo được ví như "ngôi làng ma" sau nhiều năm chìm sâu dưới hồ nước.
Nhiều cái chết liên tiếp vì già cả, đau ốm, dân làng Ca Dong đều tin rằng đó là điềm báo cho những điều không hay sắp xảy ra. Mỗi lần như vậy, họ lại bàn nhau bỏ đi nơi khác sống, để lại những ngôi làng hiu quạnh giữa đại ngàn.