Ngôi vô địch thế giới của Quang Liêm và hạnh phúc người mẹ

Thứ ba, ngày 11/06/2013 13:00 PM (GMT+7)
Dân Việt – Trao đổi với Dân Việt sáng 11.6, chị Trần Thị Mỹ Lệ (mẹ kỳ thủ Lê Quang Liêm) không giấu nổi niềm hạnh phúc khi con trai mình đã trở thành nhà vô địch cờ chớp thế giới 2013...
Bình luận 0

8 năm sau ngày vô địch U14 thế giới 2005 trên đất Pháp, tối 10.6.2013, Lê Quang Liêm đã xác lập một mốc son mới trong sự nghiệp của mình bằng việc đăng quang tại giải vô địch cờ chớp thế giới 2013 diễn ra tại Nga. 8 năm - một khoảng thời gian khá dài đối với một đời người, và nó còn dài hơn nhiều nếu biết rằng trong khoảng thời gian đó, cậu bé Quang Liêm và gia đình mình đã phải vượt qua vô vàn khó khăn từ nhiều phía để có một Siêu đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm như ngày nay.

img
Chị Lệ (phải) tự hào về cậu con trai tài năng Lê Quang Liêm (ảnh do nhân vật cung cấp)

“Khoảng 20h ngày 10.6, tôi đã biết tin Liêm vô địch cờ chớp thế giới rồi vì xem kết quả qua mạng internet. Danh hiệu vô địch đã khẳng định sức cờ của Liêm nhưng với tôi, điều quan trọng hơn cả là thấy con mình đã thực sự trưởng thành, biết cách vượt qua áp lực trong những thời điểm quyết định nhất của giải đấu”, chị Lệ chia sẻ cùng Dân Việt.

Thực tế, thật khó diễn tả cảm xúc của một người mẹ khi chứng kiến con mình trưởng thành trong sự nghiệp theo đuổi niềm đam mê, nếu biết rằng chị Lệ đã luôn dõi theo Liêm trong từng bước đi đầu tiên, chăm lo cho Liêm từng bữa ăn, giấc ngủ để con mình có được trạng thái tâm lý tốt nhất mỗi khi bước vào từng ván đấu ở mỗi giải đấu trong nước và quốc tế.

“Cuối tháng 5 vừa qua, Liêm đã đoạt ngôi vô địch cờ chớp châu Á 2013, lọt vào tốp 5 cờ tiêu chuẩn châu Á qua đó giành vé dự World Cup 2013. Thành tích này giúp Liêm cảm thấy rất tự tin sang Nga dự giải vô địch cờ nhanh, cờ chớp thế giới và cuối cùng em cũng đã thi đấu tốt”, chị Lệ cho biết thêm.

img
Lê Quang Liêm (giữa) đăng quang ngôi vô địch cờ chớp thế giới 2013.

Theo chị Lệ, dù không trực tiếp sang Nga cùng Liêm nhưng cả gia đình vẫn luôn theo sát những ván đấu của Liêm qua mạng với cảm xúc rất hồi hộp.

Sau ngày thi đấu đầu tiên (gồm 8 vòng đấu với 16 ván đấu), Liêm được 12 điểm và tạm dẫn đầu bảng nhưng khoảng cách với các kỳ thủ xếp sau rất sát. Sang ngày hôm sau, Liêm vẫn thi đấu tốt cho tới trước vòng 11. Việc Liêm thua 2 vòng đấu liên tiếp 11, 12 cùng tỷ số 0,5-1,5 lần lượt trước Mamedov Rauf (Azerbaijan), Smirin Ilia (Israel) khiến gia đình cảm thấy rất lo lắng.

“Tôi lo không biết Liêm có thể vượt qua áp lực không? Nhiều người ở ngoài cuộc hay nói VĐV tâm lý kém nhưng thực tế không hẳn như vậy. Con người không phải cỗ máy và đôi khi không thể kiểm soát được cảm xúc, khi thua liền 2 vòng, dễ dẫn tới những sai lầm đáng tiếc tiếp theo.

Có lẽ ít người để ý đến là trong 15 vòng đấu thì Liêm ngồi bàn 1 tới 11 vòng (trừ vòng 1, 6, 7, 9-PV), chịu áp lực kinh khủng khi mọi đối thủ đều muốn chiến thắng để đoạt ví trí. Diễn biến cờ chớp lại cực nhanh (mỗi bên chỉ có 3 phút và tích lũy 2 giây cho 1 nước đi-PV) nên mọi sai lầm dù nhỏ nhất cũng phải trả giá đắt”, chị Lệ bày tỏ.

Trước vòng 11, Liêm đã bỏ cách các đối thủ phía sau 2 điểm- một khoảng cách rất lớn trong cờ vua. Nhưng với việc chỉ có thêm 1 điểm/4 ván ở vòng 11 và 12 đã khiến mọi thứ trở nên căng thẳng hơn nhiều với Liêm.

Cũng may là các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Liêm là Nepomniachtchi Ian, Grischuk Alexander (Nga), Ponomariov Ruslan (Ukraine) cũng không thể có kết quả toàn thắng ở vòng 11, 12 (ở vòng 12, chính đồng đội Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã thắng Ponomariov 1,5-0,5, “gián tiếp” giúp Liêm có thể đăng quang khi có kết quả tốt ở 3 vòng cuối cùng 13, 14, 15– PV)

“Trong 2 ván cuối cùng, chỉ cần bị cầm hòa là Liêm sẽ bị mất vị trí số 1, nhưng cuối cùng rồi em cũng đã biết cách vượt qua áp lực để lên ngôi vô địch. Khi xem Liêm thi đấu xong qua mạng và đoạt ngôi vô địch, tôi và gia đình vô cùng hạnh phúc. 20h chúng tôi đã biết kết quả nhưng tới 23h Liêm mới có thể gọi điện về nhà chia vui. Vì sau khi thi đấu xong, phải dự họp báo, lễ bế mạc, trao giải của ban tổ chức.

Liêm chỉ chia sẻ ngắn gọn, nói rất vui và sức khỏe tốt. Với chức vô địch này, hệ số elo cờ chớp của Liêm đã lên tới 2840. Vào 17h ngày 12.6, Liêm cùng Trường Sơn và HLV Lâm Minh Châu sẽ về tới Việt Nam”, chị Lệ cho hay.

 “Bảng vàng” của Lê Quang Liêm: Vô địch thế giới nội dung cờ chớp 2013; Vô địch châu Á nội dung cờ chớp 2013; Vô địch HD Bank Cup mở rộng 2013; Vô địch Aeroflot mở rộng 2010, 2011;  Vô địch SPICE Cup 2011; Vô địch SEA Games 2011 nội dung cờ tưởng, cờ nhanh; Vô địch Kolkata mở rộng 2009; Vô địch U14 thế giới 2005

Ngoài ra, Liêm còn đặt dấu ấn với các danh hiệu HCB U10 thế giới 2001, HCB U12 thế giới 2003; á quân SPICE Cup 2012, á quân giải Siêu đại kiện tướng Dortmund 2010, 2011; á quân giải Tưởng niệm Capablanca 2011; HCB cờ nhanh ASIAD 2010…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem