Ngư dân Quảng Nam gặp nạn trở về: “Tôi không nghĩ mình còn sống…”

Trương Hồng Thứ sáu, ngày 20/10/2023 16:47 PM (GMT+7)
Nhiều ngư dân kể rằng, lốc xoáy đánh tàu lật úp trở tay không kịp, đến bây giờ họ cũng không tin được mình còn sống trở về đất liền và được gặp lại vợ, con, người thân...
Bình luận 0

14 giờ chiều 20/10, tàu 467 cập Cảng Chi đội Kiểm ngư số 3 (xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đưa hơn 80 ngư dân gặp nạn về đất liền trong niềm vui của người thân. Niềm vui đó được thể hiện bằng những giọt nước mắt đầy cảm xúc, khi người vợ, người con được gặp lại chồng, cha của mình vượt từ "cõi chết" trở về.

Bên cạnh niềm vui đó, còn những nỗi buồn, nỗi đau xót của các gia đình ngư dân xấu số trong vụ chìm tàu, hiện đã vớt được 2 thi thể nạn nhân, còn đến 13 ngư dân mất tích trên biển.

Ngư dân Quảng Nam gặp nạn trở về từ “bão táp”: “Tôi không nghĩ mình còn sống…”

 - Ảnh 1.

Ngư dân Trần Thanh Can kể lại việc thoát nạn khi tàu bị lốc xoáy đánh úp. Ảnh: T.H

Clip ngư dân Can kể lại khi tàu bị chìm

Trong vòng tay gặp gỡ đầy nước mắt, ngư dân Trần Thanh Can (1974, trú Tam Hải, huyện Núi Thành) thuyền viên tàu QNa 90129 TS (do ông Lương Văn Viên, 47 tuổi, quê ở xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam làm thuyền trưởng) kể: Tàu QNa 90129 TS xuất bến đến lúc gặp nạn gần nửa tháng, vào lúc tối ngày 16/10, khi tàu đang thả trôi để nghỉ ngơi, thì một cơn lốc xoáy bất ngờ ập tới rất mạnh, cơn lốc đó đã làm tàu lật nghiên và chìm sâu dưới biển trong thời gian chỉ có vài phút.

Ngư dân Quảng Nam gặp nạn trở về từ “bão táp”: “Tôi không nghĩ mình còn sống…”

 - Ảnh 3.

Một cháu bé ôm chằm lấy bố khi thấy bố an toàn trở về an toàn. Ảnh: T.H

Clip ngư dân kể lại khi tàu bị lốc xoáy đánh chìm  

"Lúc này, tất cả 54 anh em đang ở trên tàu, có người thì ngủ, có người thì thức. Lúc đó, tôi đang thiu thiu ngủ thì nghe cái đùng, bật dậy thấy chiếc tàu đã chìm dưới nước, do tàu lật nghiên quá nhanh khiến chân tôi bị va đập vào thân tàu bị thương.

Nhưng lúc đó, tôi không nghỉ ngợi chi nửa, chỉ biết cố nén đau bơi ra khỏi dòng nước và vớ được chiếc thúng đang nổi, tôi bám vào chiếc thúng đó mới thoát được nguy hiểm.

Lốc xoáy đánh tàu úp trở tay không kịp, đến bây giờ tôi cũng không tin được mình còn sống trở về đất liền và được gặp lại vợ, con, người thân", ngư dân Can chia sẻ.

Ngư dân Quảng Nam gặp nạn trở về từ “bão táp”: “Tôi không nghĩ mình còn sống…”

 - Ảnh 5.

Ngư dân Quảng Nam gặp nạn trở về từ “bão táp”: “Tôi không nghĩ mình còn sống…”

 - Ảnh 6.

Những giọt nước mắt của ngư dân cũng như người thân khi họ gặp lại nhau sau bao nhiêu "bão táp" trên biển. Ảnh: T.H

Cũng theo ngư dân Can, may mắn đến với ông cùng một số anh em thuyền viên khác, trong khi đó còn 13 thuyền viên khác, những người bạn này mong sao sớm được tìm thấy đó là mong ước của ngư dân và gia đình...

Còn ngư dân Trần Văn Vinh (thuyền viên của tàu QNa 90129 TS - do ông Lương Văn Viên, 47 tuổi, quê ở xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam làm thuyền trưởng) kể: "Khi tàu bị gió lốc đánh chìm bất ngờ, chiếc tàu chìm trong tích tắt vài ba phút. Lúc tàu chìm, tôi bị vùi sâu trong dòng nước, nhưng tôi đã cố bơi ra khỏi tàu để thoát lên khỏi mặt nước.

Đến bây giờ tôi ngồi đây với vợ con, người thân là tôi không dám nghĩ tới mình còn sống".

Ngư dân Quảng Nam gặp nạn trở về từ “bão táp”: “Tôi không nghĩ mình còn sống…”

 - Ảnh 7.

Một thuyền viên bị thương được lực lượng chức năng cõng lên trên bờ. Ảnh: T.H

b6bb6d037a807f1b1e0a5e963ecd7892

Trong khi đó, một số ngư dân khác cho biết, cái đêm "bão táp" đó đã làm cho nhiều ngư dân như chết đi sống lại. Về đến đất liền được gặp vợ con, người thân, lúc đó các ngư dân mới nghĩ mình còn rất may mắn hơn so với các ngư dân hiện còn mất tích.

Nhìn thấy chồng, con cùng người thân trở về, vợ của một thuyền viên của tàu QNa 90129 TS vui mừng: "Bây giờ tôi không biết nói gì được nữa. Ảnh về an toàn, tôi mừng rồi. Cảm ơn lực lượng chức năng cũng như các tàu bạn đã cứu được các ngư dân. Cầu mong một sự bình an đến với 13 ngư dân còn mất tích sớm được tìm thấy".

Ngư dân Quảng Nam gặp nạn trở về từ “bão táp”: “Tôi không nghĩ mình còn sống…”

 - Ảnh 9.

Người thân của ngư dân Nguyễn Duy Định ngày đêm trông ngóng ngư dân Định mất tích trở về. Ảnh: T.H

Trong niềm vui đầy nước mắt đó, còn có những người mẹ, người vợ, người con đang trông ngóng những ngư dân mất tích sớm được tìm thấy trở về.

Tại hội trường đầy nước mắt, người thân của ngư dân Nguyễn Duy Định (SN 1960, trú tại thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) của tàu cá QNa 90927 TS bị mất tích đã khóc cạn nước mắt.

Những tiếng khóc xé lòng làm cho người người không cầm được nước mắt, bà vừa khóc vừa gọi ông Nguyễn Duy Định. "Sao họ về hết mà ông chưa về với gia đình, về với vợ con".

Ngư dân Quảng Nam gặp nạn trở về từ “bão táp”: “Tôi không nghĩ mình còn sống…”

 - Ảnh 10.

Những ánh mắt đỏ hoe của người thân đứng đón các ngư dân trở về. Ảnh: T.H

Clip hàng ngàn người dân đón các ngư dân trở về

Ngư dân Quảng Nam gặp nạn trở về từ “bão táp”: “Tôi không nghĩ mình còn sống…”

 - Ảnh 12.

Ảnh ngư dân được đưa về đất liền an toàn sau bao ngày vượt qua "bão táp" trên biển. Ảnh: T.H

Ngư dân Quảng Nam gặp nạn trở về từ “bão táp”: “Tôi không nghĩ mình còn sống…”

 - Ảnh 13.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cùng Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh ra tận cảng để đón các ngư dân trở về. Ảnh: T.H

Ngư dân Quảng Nam gặp nạn trở về từ “bão táp”: “Tôi không nghĩ mình còn sống…”

 - Ảnh 14.

Ngư dân Quảng Nam gặp nạn trở về từ “bão táp”: “Tôi không nghĩ mình còn sống…”

 - Ảnh 15.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đến tận nhà để thăm gia đình 2 ngư dân tử vong. Ảnh: T.H

Ngư dân Quảng Nam gặp nạn trở về từ “bão táp”: “Tôi không nghĩ mình còn sống…”

 - Ảnh 16.

Đại tá Đoàn Bảo Anh - Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân xuống tàu thăm hỏi các ngư dân. Ảnh: T.H



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem