Ở vòng bảng Champions League diễn ra rạng sáng nay, Arsenal phải thi đấu trên sân khách trong bối cảnh thiếu vắng rất nhiều trụ cột và bị đội chủ nhà Anderlecht vượt lên dẫn trước ở phút 71 nhờ pha làm bàn của Andy Najar.
Tuy nhiên,
Pháo thủ thành London vẫn thể hiện được bản lĩnh của một ông lớn khi
lội ngược dòng hạ đại diện của Bỉ với tỷ số 2-1 nhờ các pha lập công của Kieran Gibbs (89’) và Lukas Podolski (90+1’).
HLV Wenger raats hài lòng với các học trò.
Với chiến thắng này, Arsenal có được 6 điểm sau 3 trận và đang xếp thứ 2 tại bảng D, kém đội đầu bảng Borussia Dortmund 3 điểm và bỏ xa đội xếp sau là Anderlecht tới 5 điểm. Đồng thời, đây được xem là món quà sinh nhật ý nghĩa mà các cầu thủ
The Gunners gửi tới ông thầy của mình nhân dịp Giáo sư tròn 65 tuổi.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, Wenger đã tỏ ra hài lòng với màn trình diễn và tinh thần thi đấu kiên cường của các học trò.
Chiến lược gia người Pháp chia sẻ: “Tuy bị đẩy vào tình cảnh khó khăn nhưng các học trò của tôi vẫn thể hiện được bản lĩnh thi đấu và ghi liên tiếp 2 bàn ở quãng thời gian cuối trận để giành chiến thắng với kết quả 2-1.
Điều qua trọng là chiến thắng này mở ra cơ hội giành vé đi tiếp đối với Arsenal. Hiện tại, chúng tôi đã có được 6 điểm. Trong khi đó, Anderlecht và Galatasaray mới chỉ có được 1 điểm. Nếu vượt qua Anderlecht ở lượt đấu tới trên sân nhà, đội bóng của tôi sẽ chính thức giành vé dự vòng knock-out”.
Chấm điểm trận Anderlecht 1-2 Arsenal:
Anderlecht: Proto 6; Vanden Borre 6, Mbemba 7, Deschacht 6, Acheampong 6; Defour 6, Tielemans 7; Najar 7, Praet 8, Conte 7; Cyriac 6.
Dự bị: Suarez 5, Dendoncker: không chấm.
Arsenal: Martinez 7; Chambers 6, Mertesacker 5, Monreal 4, Gibbs 7; Flamini 5, Wilshere 5; Sanchez 7, Ramsey 5, Cazorla 6; Welbeck 4.
Dự bị: Campbell 6, Oxlade-Chamberlain 5, Podolski 6.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.