Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Vào ngày 23/1, một phụ nữ 89 tuổi không được tiết lộ danh tính đã được đưa vào một bệnh viện tư nhân ở thành phố Resistencia vì đau ở ngực. Ngày hôm sau, người con gái 54 tuổi được thông báo rằng bà mẹ đã qua đời vì tim ngừng đập.
Gia đình quyết định tổ chức tang lễ và hỏa táng người quá cố. Tuy nhiên, chỉ vài giây trước khi người phụ nữ được đưa vào lò hỏa táng, người con gái nhận thấy mẹ mình có dấu hiệu của sự sống. Bà liền yêu cầu nhân viên hỏa táng dừng ngay quy trình.
Sau đó, người con gửi một tin nhắn âm thanh cho người thân: "Tôi chỉ muốn nói rằng mẹ vẫn còn sống. Sự việc là chúng tôi đến lò hỏa táng thì thấy bà cử động. Bây giờ chúng tôi đang đến bệnh viện".
Theo ghi nhận, bệnh nhân đã được đưa vào một bệnh viện tư nhân khác và đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt.
Con gái của nạn nhân đã khiếu nại vụ việc này với chính quyền địa phương và được hứa sẽ điều tra.