Người đàn ông nghèo "nặng nợ" với những thi thể xấu số

Chúc Ly - Nguyễn Trinh Thứ ba, ngày 25/05/2021 12:10 PM (GMT+7)
Suốt 10 năm qua, anh Nguyễn Thanh Tú (42 tuổi, ngụ xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, Sóc Trăng) đã tình nguyện vớt thi thể trôi sông mà không nhận lại bất kỳ chi phí nào. Không những vậy, anh còn tham gia chôn cất thai nhi và ngày ngày chăm sóc nghĩa trang.
Bình luận 0

Chôn cất thai nhi xấu số không công

Đến địa phương, nhắc anh Tú, nhiều người nói về anh như một người hùng. Anh Tú khiến nhiều người thay đổi suy nghĩ, chỉ người giàu mới làm từ thiện.

Trong lần đến viếng nghĩa trang thai nhi do cụ Huỳnh Văn Xuân (ngụ quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) lập nên từ năm 2007, trên phần đất do chùa Chánh Thiên Cơ quyên góp tại xã Xuân Hòa, chúng tôi gặp anh Tú khi đang miệt mài lau dọn hơn 400 phần mộ không tên của thai nhi xấu số.

Người đàn ông nghèo nặng nợ với những thi thể xấu số - Ảnh 1.

Anh Tú thường xuyên chăm sóc cho 400 phần mộ không tên của thai nhi xấu số. Ảnh: NT.

Hỏi cụ Xuân mới biết, anh Tú vốn có gia cảnh nghèo khó. Gia đình anh không đất canh tác, vợ anh là chị Đàm Thị Kim Anh (37 tuổi) đi rửa chén thuê tại quán ăn. Mỗi ngày chị chỉ kiếm được 50.000 đồng. Riêng anh Tú cùng người con trai lớn thì làm trong đội mai táng. Đồng tiền làm thuê ít ỏi đó chỉ đủ để gia đình "chạy" cơm hàng ngày và lo học phí cho đứa con gái nhỏ vừa lên lớp 3.

Đưa chúng tôi đến nhà anh Tú, cụ Xuân không khỏi phấn khởi bởi căn nhà vách tôn cũ kĩ, mái lủng lỗ chỗ, mục nát vừa được các mạnh thường quân kêu gọi giúp đỡ để sửa chữa lại.

"Nghĩa trang thai nhi từ khi thành lập đến nay đã chôn cất 418 thai nhi bị cha mẹ vứt bỏ sự sống. Bản thân tôi thì giờ đã già yếu, nhà lại xa nghĩa trang nên hàng tuần chỉ có thể đến 1 - 2 lần. May mắn thay khoảng 1 năm qua, nhờ có anh Tú đến xin tham gia để giúp đỡ tôi chăm lo phần mộ", cụ Xuân cho biết.

Mỗi ngày, anh đều đến quét dọn, lau chùi phần mộ, thắp nhang cho những thai nhi, đốt đèn, chăm sóc cây cối xung quanh.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Tú cho hay: "Những đứa bé chưa chào đời đã bị cha mẹ vứt bỏ sự sống khiến tôi trăn trở không thôi. Nhà cách nghĩa trang chỉ vài chục mét nên tôi quyết định góp sức để chăm lo những sinh linh tội nghiệp này".

Theo anh Tú, cụ Xuân còn đưa thông tin nhận an táng thai nhi miễn phí cùng số điện thoại. Việc này nhằm để những ai nhặt được thi thể thai nhi thì liên hệ cụ đến tiếp nhận đem về. Anh sẽ cùng cụ chôn cất trong những hộc nhỏ đã được đào sẵn.

"Thai nhi khi tiếp nhận sẽ được chúng tôi tắm rửa sạch sẽ và tẩm liệm, sau đó tụng kinh siêu độ rồi mới đem chôn cất đàng hoàng. Các con khi sống không có cơ hội trở thành hình hài hoàn chỉnh thì chết phải được mai táng như một con người", anh Tú nói.

Người đàn ông nghèo nặng nợ với những thi thể xấu số - Ảnh 2.

Dù kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng anh Tú không nề hà với công việc thiện nguyện này . Ảnh: NT.

Vớt hàng trăm thi thể trôi sông

Ngoài việc tình nguyện chôn cất thai nhi và chăm sóc nghĩa trang, anh Tú còn làm việc mà ít người dám, đó là vớt thi thể trôi sông.

Từ khi làm công việc này đến nay, anh Tú đã vớt hơn 200 thi thể và đưa họ trở về với gia đình mà không nhận bất kỳ chi phí nào. Bởi theo anh, "nghĩa tử là nghĩa tận", trước cái chết chưa tìm thấy thi thể, người thân của những nạn nhân này đau khổ đến dường nào. Vậy nên anh chỉ muốn cố gắng giúp đỡ.

Cứ như thế, dù hoàn cảnh không mấy khá giả, nhưng anh Tú đã gắn bó với công việc vớt thi thể trôi sông gần 10 năm nay. Anh xem đó là việc làm ý nghĩa, là một phần trong cuộc sống của mình.

"Giống như đi làm mai táng theo đội thì việc vớt thi thể cũng thường như cơm bữa. Bởi giờ nhiều người biết đã chủ động tìm đến tôi nhờ vớt những thi thể xấu số là thân nhân của họ. Khi có người nhắn gọi là hai cha con tôi lập tức đi liền", anh Tú cho biết.

Theo anh Tú, việc ngâm mình hàng giờ dưới nước để đưa xác lên bờ vừa vất vả lại lắm hiểm nguy. Xác chết trôi trương phình, đến gần mùi hôi xộc thẳng lên mũi rất khó thở, nhức cả đầu óc. Nhưng lâu dần cũng thành quen. Tuy nhiên, hai cha con cũng luôn phải tự ý thức thận trọng bởi việc làm quá sức dưới nước dễ dẫn đến suy kiệt, chuột rút có nguy cơ mất mạng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem