Người gieo mầm những thanh âm đến với trẻ câm điếc

Việt Linh Thứ sáu, ngày 19/03/2021 13:30 PM (GMT+7)
Bị điếc bẩm sinh, thế nên, cô giáo trẻ Ngọc Anh đã quá thấu hiểu những nỗi buồn câm lặng mà những đứa trẻ giống như cô phải trải qua. Từ đó, Ngọc Anh, bằng quyết tâm và nghị lực phi thường, đã trở thành một cô giáo, mang đến cho những đứa trẻ thiệt thòi niềm hy vọng của thanh âm.
Bình luận 0

Người gieo mầm những thanh âm đến với trẻ câm điếc

Người gieo mầm những thanh âm đến với trẻ câm điếc

Ngọc Anh đã từng là một trẻ bị điếc bẩm sinh, theo mẹ chạy chữa nhiều nơi, đến từng cấp học. Thế nhưng mỗi nơi được đến, được đi qua đều để lại trong Ngọc Anh những nỗi buồn khó quên. Khi lớn lên, chứng kiến nhiều hoàn cảnh giống mình, nhiều gia đình khó khăn về kinh tế khiến việc học tập với trẻ điếc trở nên xa vời, tự mình luôn bị bỏ lại phía sau, bởi không thể giao tiếp cùng bạn bè. Điều này khiến cô gái Nguyễn Thị Ngọc Anh càng nung nấu quyết tâm trở thành một cô giáo, để tìm "tiếng nói" của bản thân, mang những kiến thức mình học được đến với những bạn nhỏ đồng cảnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem