Người phụ nữ
-
Miếng trầu cũng là nơi gửi gắm tâm tình và thể hiện sự khéo léo của người phụ nữ Việt Nam. Đặc biệt, trong sinh hoạt văn hóa Quan họ (Bắc Ninh), miếng trầu được tiếp nhận và nâng lên thành một nét đẹp văn hóa, trở thành mỹ tục với phong cách mời trầu lề lối, lịch lãm và tinh tế của người Quan họ.
-
Dựa theo kinh nghiệm dân gian và thuật xem tướng số có thể thấy: “Nam không nên lấy Tứ Bạch, nữ không nên lấy Tam Hoa” đã được truyền tai nhau qua nhiều thế hệ và vẫn còn được sử dụng trong xã hội hiện đại.
-
Chiều 13/10, một nguồn tin của Dân Việt cho hay, vào lúc 11 giờ 45 phút, nhà chức trách địa phương thuộc TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương nhận được tin báo, phát hiện xác một người phụ nữ dưới hồ Côn Sơn (thuộc phường Cộng Hoà, TP.Chí Linh).
-
Xưởng ép nhựa của hộ kinh doanh trong hẻm đường Quốc lộ 1 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) bị cháy. Một người phụ nữ ở phòng trọ kế bên bị ngạt khói tử vong.
-
Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức đang tạm giữ chồng của Nguyễn Thị Ngọc Dung - nghi phạm sát hại chị H.T.T.T (26 tuổi, ngụ tỉnh Long An) tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức trưa 30/9, để làm rõ hành vi đốt bộ đồ của vợ mình
-
Vụ cô gái bị sát hại ở chợ đầu mối Thủ Đức: Nghi phạm nói cầm dao đâm, không biết người ta chết chưa
Nguyễn Thị Ngọc Dung - nghi phạm sát hại chị T ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức khai với công an không nhớ đâm nạn nhân T bao nhiêu nhát dao. Pháp y thông báo với Dung gần 100 nhát, đưa hình chị T, nữ sát thủ tá hỏa, không dám xem hình. -
Sau khi bị nhóm người giả danh Bộ Công an, thẩm phán… lừa chiếm đoạt 840 triệu đồng, người phụ nữ ở huyện Củ Chi (TP.HCM) tiếp tục bị nhóm này lừa bán luôn căn nhà đang ở.
-
Liên quan đến vụ án cô gái bán rau H.T.T.T (26 tuổi, quê Long An) ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức bị người phụ nữ tên Dung (ngụ quận 12, TP.HCM) sát hại bằng hàng chục nhát dao trưa 30/9, theo luật sư, bà Dung phải đối diện với hai tội danh.
-
Một phụ nữ quê ở Long An (26 tuổi) làm nghề buôn bán rau bị người phụ nữ lớn tuổi dùng hung khí đâm nhiều nhát tử vong.
-
Nhiều năm rồi, tôi mới cảm nhận sâu sắc cái cảm giác hạt mưa phùn quyện với hương cây cỏ, mặt hồ Tây xanh thẳm một màu ước hẹn. Nếu trời đất có bốn mùa, xuân hạ thu đông thì những năm tháng ở Hà Nội với tôi chỉ toàn là mùa xuân...