Người thân đau xót đón thi thể bé gái 3 tuổi bị găm đinh vào đầu về quê nhà

Gia Khiêm Chủ nhật, ngày 13/03/2022 06:18 AM (GMT+7)
Hơn 2 giờ sáng ngày 13/3, thi thể bé Đỗ Ngọc A. (3 tuổi) được người thân tiếp nhận tại nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đưa về quê nhà mai táng trong sự đau xót, tiếc thương của những người ở lại.
Bình luận 0
Người thân đau xót đón thi thể bé gái 3 tuổi nghi bị người tình của mẹ găm đinh vào đầu về quê nhà - Ảnh 1.

Rạng sáng ngày 13/3, sau nhiều giờ khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng gồm Công an, pháp y, Viện kiểm sát đã bàn giao thi thể bé gái Đỗ Ngọc A. (3 tuổi) ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội, đã tử vong sau gần 2 tháng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho người nhà lo hậu sự.

Người thân đau xót đón thi thể bé gái 3 tuổi nghi bị người tình của mẹ găm đinh vào đầu về quê nhà - Ảnh 2.

Bé Ngọc A. trước đó nghi bị người tình của mẹ bạo hành, găm đinh vào đầu nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu. Suốt nhiều ngày qua, bé được các bác sĩ Khoa Cấp cứu Nhi nỗ lực cứu chữa nhưng không qua khỏi.

Người thân đau xót đón thi thể bé gái 3 tuổi nghi bị người tình của mẹ găm đinh vào đầu về quê nhà - Ảnh 3.

Người thân đau xót cầm theo di ảnh bé Ngọc A. Không khí tang thương đau xót khiến nhiều người chứng kiến không cầm được lòng.

Người thân đau xót đón thi thể bé gái 3 tuổi nghi bị người tình của mẹ găm đinh vào đầu về quê nhà - Ảnh 4.

Kể từ khi cháu gái qua đời, bà Đỗ Thị Lợi (bà nội bé Ngọc A.) khóc cạn nước mắt. Bà lẽo đẽo theo sau người thân đến đưa linh cữu cháu về nhà. "Cháu có bệnh tình gì đâu mà lại xảy ra cơ sự này, cháu ơi...", bà Lợi khóc nghẹn.

Người thân đau xót đón thi thể bé gái 3 tuổi nghi bị người tình của mẹ găm đinh vào đầu về quê nhà - Ảnh 5.

Chị Nguyễn Thị L. bên hai con gái lớn đau xót khóc khi đưa thi thể con gái ra xe ô tô trở về quê nhà.

Người thân đau xót đón thi thể bé gái 3 tuổi nghi bị người tình của mẹ găm đinh vào đầu về quê nhà - Ảnh 6.

Giọt nước mắt muộn màng của người mẹ trẻ. "Mọi người nghĩ là một người mẹ trong hoàn cảnh này thì sẽ thế nào. Tôi chỉ biết trách bản thân mình vì Huyên đã khiến con như thế này...", chị L. nói.

Người thân đau xót đón thi thể bé gái 3 tuổi nghi bị người tình của mẹ găm đinh vào đầu về quê nhà - Ảnh 7.

Nhiều người thân không cầm được lòng khi bé Ngọc A. ra đi vĩnh viễn.

Người thân đau xót đón thi thể bé gái 3 tuổi nghi bị người tình của mẹ găm đinh vào đầu về quê nhà - Ảnh 8.

Theo người thân, khi còn sống bé Ngọc A. là đứa trẻ nhanh nhẹn, thông minh, hoạt bát. Nhiều người vẫn nhớ như in nụ cười của bé. Mỗi khi nhớ lại ai nấy đều đau xót bật khóc.

Người thân đau xót đón thi thể bé gái 3 tuổi nghi bị người tình của mẹ găm đinh vào đầu về quê nhà - Ảnh 9.

Những bông cúc trắng cùng những nén hương thắp trên xe trong tiếng khóc xót thương của người thân.

Người thân đau xót đón thi thể bé gái 3 tuổi nghi bị người tình của mẹ găm đinh vào đầu về quê nhà - Ảnh 10.

Kết thúc quá trình khám nghiệm tử thi, 10 chiếc đinh được các bác sĩ lấy ra khỏi đầu cháu bé, đây cũng là nguyện vọng cuối cùng của gia đình.

Người thân đau xót đón thi thể bé gái 3 tuổi nghi bị người tình của mẹ găm đinh vào đầu về quê nhà - Ảnh 11.

Chiếc xe ô tô chở linh cữu bé Ngọc A. cùng người thân lăn bánh rời khỏi Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn rạng sáng ngày 13/3. Người thân cho biết sẽ đưa thi thể bé về hoả táng tại huyện Ba Vì, Hà Nội. Sau đó sẽ đưa tro cốt bé Ngọc A. về quê nhà ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất chôn cất theo phong tục địa phương vào sáng cùng ngày.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem