Người trong cuộc nói gì về sự cố “vỡ” sân Vinh?

Thứ ba, ngày 16/04/2013 11:50 AM (GMT+7)
Việc sân Vinh bị “vỡ” là điều không ai mong muốn, tuy nhiên sau sự cố này, những người có trách nhiệm cần xem đây là bài học xương máu.
Bình luận 0

Những sự cố vỡ sân dù nhỏ hay lớn, đều gây ra những hậu quả rất khó lường. Lần đầu tiên tại V-League mùa giải năm nay, đã có sân bị vỡ. Dù không để lại hậu quả đáng tiếc về người và của, nhưng những cảnh tượng trên sân Vinh chiều ngày 14.4, chính là cảnh báo với các nhà tổ chức giải, BTC sân và cả những CĐV bóng đá.

Một ngày sau sự cố vỡ sân, ông TGĐ CLB SLNA, Phó BTC sân Vinh Nguyễn Hồng Thanh vẫn không thể ngờ số lượng CĐV Nghệ An lại khủng khiếp như vậy. Chính vì thế, dù đã tăng cường lực lượng an ninh đông hơn các trận đấu bình thường, nhưng vẫn không kiểm soát được tình trạng vỡ sân.

 
Cảnh náo loạn tại sân Vinh chiều ngày 14/4 - Ảnh: Gia Hưng
Cảnh náo loạn tại sân Vinh chiều ngày 14.4 - Ảnh: Gia Hưng

Dù vậy cũng rất may, lực lượng an ninh sân đã có mặt kịp thời, cùng với đó là sự ý thức của các CĐV, nên không để xảy ra vụ việc nào đáng tiếc, ngoài một vài trường hợp bị ngất xỉu phải cấp cứu, do bị chen lấn, xô đẩy lúc hàng trăm người ùn ùn kéo vào cửa số 6.

"Khán giả Nghệ An tới sân tăng đột biến, nên sức chứa của sân Vinh không thể đáp ứng được đủ khán giả vào xem. Trước trận này, chúng tôi đã tăng cường lực lượng an ninh nhiều hơn các trận đấu bình thường, nhưng so với mấy vạn CĐV, thì lực lượng an ninh sân là quá nhỏ bé, không thể ngăn cản các CĐV ùa vào sân, thậm chí là phá cửa, xô đổ hàng rào, trèo thang của tường khu vực khán đài C và D…", ông Thanh nói.

Thực tế, sân Vinh đã không bị vỡ nếu như BTC sân không có quyết định khó hiểu mà mở cửa số 6, nơi vốn là cổng dành riêng cho người tàn tật và xe cứu thương.

Giải thích về quyết định này, ông Thanh cho biết: "Càng gần đến giờ thi đấu, sân Vinh mỗi lúc mỗi đông và tình trạng chen lấn, xô đẩy để dành chỗ ngồi đã xảy ra. Chúng tôi đã quyết định mở cửa số 6 để cho tất cả các đối tượng cùng vào xem. Tuy nhiên ngay sau đó, do có quá đông các CĐV ùa vào, nên lực lượng an ninh đã bị bất lực".

Dù sao thì chỉ sau đó khoảng 10 phút, lực lượng an ninh sân đã kiểm soát được tình hình, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc nào. Tuy nhiên, ông Thanh cũng cho rằng đây chính là bài học, BTC sẽ rút kinh nghiệm để không xảy ra sự cố tương tự những lần sau.

"Ngay trong ngày hôm qua chúng tôi đã có cuộc họp để rút kinh nghiệm. Trong thời gian tới, chắc chắn BTC sân Vinh sẽ đảm bảo hơn công tác an ninh. Chúng tôi cũng sẽ có sự phối hợp chặt chẽ với BTC giải để phòng và xử lý các sự cố. Ngoài ra, sau sự cố này, chúng tôi mong các CĐV cần có ý thức hơn", ông Thanh nói.

Trong khi đó, phía BTC giải trong ngày hôm qua chưa nhận được báo cáo từ giám sát trận đấu, nhưng cũng đã có những quan điểm của mình về sự cố trên sân Vinh. Trưởng BTC giải Trần Duy Ly là người trực tiếp có mặt trên sân Vinh chiều 14.4, nên chắc chắn có những đánh giá rất khách quan.

Ông Ly cho biết: "Theo tôi, sân chưa tới mức vỡ như báo chí đã nêu. Chỉ có tình trạng CĐV chạy vào đường piste trước khi trận đấu diễn ra khoảng 20 phút, nhưng sau đó đã được lực lượng an ninh sân kiểm soát. Dù sao thì BTC đã sai, nhưng không quá nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ chờ báo cáo để xử lý vụ việc, nhưng cá nhân tôi cho rằng sân Vinh chưa tới mức bị treo".

Là những người trực tiếp thi đấu trên sân, một số cầu thủ SLNA cho biết họ không cảm thấy bị ảnh hưởng bởi sự cố trước trận đấu. Trong suốt 90 phút thi đấu, các CĐV đã cổ vũ cuồng nhiệt, vô tư, không tỏ thái độ hay những hành vi thiếu fair-play.

Trong khi đó, phía Sài Gòn XT lại cho rằng họ khá "run" khi chứng kiến cảnh rất nhiều CĐV vào sân bằng mọi cách. Điều này cũng ảnh hưởng đến tâm lý toàn đội.

Theo kế hoạch, hôm nay BTC giải sẽ tổng hợp các báo cáo, băng ghi hình và sẽ xem xét sớm vụ việc, trước khi gửi sang Ban kỷ luật xử lý.

Theo Dân Trí
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem