Người Việt

  • GS-TS Trần Văn Khê đã nhập viện hai tuần vì nhiều căn bệnh của người cao tuổi. Người nhà GS Trần Văn Khê cho biết hiện sức khỏe ông rất yếu.
  • Cả tuần nay cộng đồng người Việt dậy sóng với một sản phẩm công nghệ cao “made in Vietnam” vừa được giới thiệu ra thị trường. Thay vì có được những khích lệ để vinh danh người Việt dùng hàng Việt, thì ngược lại bị “vạch lá tìm sâu” đến chân tơ kẽ tóc. Phải chăng “Bụt chùa nhà không thiêng” hay người Việt “xấu xí”, nhiễm văn hóa chê bai, định kiến, thích “dìm hàng”?
  • Cả ngày đi nhiều trong thời tiết nắng nóng, oi bức đến mỏi nhừ chân, rồi ngồi viết tin, bài gửi về tòa soạn, quãng thời gian chớm đêm mới là lúc chúng tôi được nghỉ ngơi, đi ăn. 
  • Ai đã một lần qua Hòa Bình hẳn đều được nghe câu thành ngữ “cơm đồ, nhà gác, nước vác, lợn thui, ngày lui, tháng tới”, nghe người dân kể về chiến tích lấp sông, đắp đập buộc dòng Đà Giang hung bạo phải thuần phục bằng mặt hồ lung linh, mê đắm và là “nguồn than trắng” thắp sáng bao thành phố.
  • Ở Singapore, người dân vẫn có thể tập thể dục vào giữa trưa nắng gắt. Lý do là những vỉa hè rộng khoảng 1m vuông luôn được hàng dài cây xanh che mát…
  • Dạo bước trên con đường làng ở Vĩnh Long quê tôi, bạn sẽ thấy có khá nhiều giàn gấc xanh um phủ đầy nơi mái hiên, hay góc vườn, bờ cây hàng rào. Người quê tôi trồng gấc xưa nay để bán quả lấy tiền; mặt khác, giàn gấc còn là nơi bóng mát mà các lão nông thích ngồi hàn huyên những câu chuyện vụ mùa.
  • Cây chè đã nuôi sống người dân quê tôi từ bao đời, thân thương gần gũi. Bấy lâu xa quê lập nghiệp, tôi vẫn luôn ước ao ngày trở về để sống giữa những đồi chè, tận hưởng vẻ đẹp của màu xanh đã làm nên thứ nước uống say đắm lòng người.
  • Việc truy tôn một người nào đó là Quốc tổ là việc hệ trọng. Vậy mà, chỉ điểm qua các báo gần đây cũng thấy có đến vài vị Quốc tổ khác nhau.
  • Ngày 19/5/2015 tại thủ đô Athens, Cộng hòa Hy Lạp, Đại sứ quán Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2015).
  • Vào những ngày này tại một số xã của hai huyện Tân Yên và Lục Ngạn (Bắc Giang), người dân đã bắt đầu đổ ra vườn thu hoạch lứa vải thiều sớm đầu mùa và bán cho thương lái với mức giá từ 20.000 - 25.000 đồng/kg.