Ngưỡng mộ tình yêu ngọt ngào của chàng trai Hà Lan dành cho mẹ đơn thân Việt

Hạ Nhiên Thứ năm, ngày 13/12/2018 07:56 AM (GMT+7)
Sau những năm tháng bôn ba, vất vả ngược xuôi kiếm sống, người mẹ đơn thân đã tìm được bến đỗ bình yên và hạnh phúc, một hạnh phúc đẹp như trong mơ mà khi nghĩ lại, chị Lips Phạm tin rằng đó là định mệnh.
Bình luận 0

Chị Lips Phạm ( ở Hà Lan) khi nhớ lại cuộc tình của mình, cả chị và anh đều cảm thấy như đó là sự sắp đặt hoàn hảo của số phận, là sự may mắn khi trong hàng triệu người, anh chị đã tìm thấy nhau, cần nhau, hiểu nhau và ngày càng yêu nhau nhiều hơn.

Duyên số đưa anh bước vào cuộc đời chị

Khi chưa gặp anh, chị là một người mẹ trẻ đơn thân của của 2 bé 5 tuổi và 7 tuổi, một mình ngược xuôi tìm việc để kiếm tiền nuôi con và phụ giúp cho gia đình. Dù cuộc sống vất vả nhưng với chị, mỗi ngày được làm việc đều là ngày hạnh phúc. Ở đâu có cơ hội chị đều thử sức với sự cố gắng hết mình. Chị luôn sống bằng trái tim, bằng sự chân thật vốn có của mình, có lẽ chính vì điều đó đã chinh phục được chàng trai người Hà Lan ngay từ lần đầu gặp mặt?

Chị Lips Phạm sinh ra ở Điện Biên nhưng sang Hà Lan sinh sống đã từ lâu. Chị "bén duyên" với anh Eddo Smash, một vận động viên quần vợt có tiếng, ca sĩ nghiệp dư hát nhạc đồng quê độc thân qua mạng xã hội. Anh và chị thường hỏi thăm nhau qua phòng chát Yahoo. Chị dành thời gian tìm hiểu và cho anh thông tin về mình, thậm chí, cho anh cả địa chỉ hòm thư, điều mà trước đây chị chưa bao giờ cho bất kỳ chàng trai nào tán tỉnh mình.

Sau đó, anh chị hẹn gặp nhau bên ngoài, cuộc gặp gỡ "định mệnh" đầu tiên,  anh chị trò chuyện với nhau rất hợp, như đã từng gặp nhau từ kiếp trước. Mới quen nhưng dường như đã rất hiểu nhau, và yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.
" Ấn tượng đầu tiên về anh, anh không cao to mà thấp giống người Việt, đến gặp mình lại mặc đồ thể thao, không có hoa tặng. Anh xin lỗi vì sợ trễ cuộc hẹn nên không kịp thay đồ và mua hoa, rồi anh nhanh nhẹn mở cửa phủi nhẹ ghế mời mình lên xe, mình xoá điểm trừ thay điểm cộng cho anh", chị Lips kể lại. 

Càng trò chuyện, anh Eddo Smash lại càng thương chị nhiều hơn. Anh đã đón chị tới thăm ngôi làng bình yên  mà anh đang sinh sống trong ngày cuối thu mưa và gió lạnh, ở căn phòng nến lung lung thơm ngào, với bữa ăn ngon lạ miệng đầy tâm huyết của anh và bố. Dù biết anh yêu mình nhưng chị không đủ tự tin để đến với anh thêm một lần nữa. Nhưng chàng trai Eddo Smash vẫn ngày ngày chứng minh cho chị thấy rằng, tình yêu của anh dành cho chị lớn lên từng ngày. Dần dần, chị cảm nhận được tình yêu và sự ấm áp khi ở bên anh. 

Chị nhớ lại, lúc đó :" Anh ôm chị, nắm đôi bàn tay, nhìn thẳng vào mắt nói, quá khứ sẽ đóng lại và chúng ta bắt đầu lại cuộc đời của nhau từ hôm nay, nhất định sẽ ổn thôi”. Và chị đã gật đầu, bắt đầu tình yêu với anh trong ngọt ngào.

img

Chị hạnh phúc khi gặp được người yêu mình thực sự.

Hạnh phúc ngọt ngào 10 năm bên người chồng yêu thương hết lòng
 

Hiện tại, chị Lips Phạm đang sống cùng chồng và 3 người con trai tại vùng ngoại ô Amsterdam, Hà Lan. Chị hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nếu nói về bí quyết giữ gìn hạnh phúc, chị hoàn toàn không có. Chị chỉ sống theo cách tự nhiên như nó vốn vậy, sống vui vẻ, không quên chăm chút bản thân và gia đình thật tốt. Khi có thời gian lại cùng chồng và các con đi du lịch. Thường xuyên tự tay vào bếp nấu những món ăn yêu thích để cả gia đình quây quần bên nhau, thưởng thức và cùng nhau trò chuyện. Chị cũng thường xuyên dành thời gian chia sẻ những kinh nghiệm chăm sóc vườn rau, trồng hoa bằng những kinh nghiệm thực tế của mình.

Chị Lips Phạm kể về ông xã của mình với tất cả tình yêu thương: “Ông xã của mình là người vui tính, hài hước, dễ gần. Anh luôn đối xử với 2 con riêng của chị như những người ruột thịt. Không những vậy, anh còn dạy các con chị học bài, dạy sửa chữa máy móc. Mặc dù các con làm hỏng nhiều đồ giá trị nhưng anh vẫn không phàn nàn mà còn hài hước cười, nói anh có cơ hội được dùng đồ mới. Chính điều đó khiến các con chị vui vẻ, bớt sợ hãi hơn mỗi lần làm sai."

Chia sẻ về cuộc sống gia đình sau 10 năm hạnh phúc bên nhau, chị Lips Phạm cho biết, vợ chồng cũng cũng có lúc tranh luận, cãi vã nhưng vì có con, nghĩ đến con nên mỗi người nhường nhịn một chút, cùng nhau ngồi lại, nói chuyện và lắng nhe nhau chia sẻ. Theo chị, vợ chồng chị luôn hạnh phúc bền lâu như vậy là do hai người luôn tôn trọng nhau, nghĩ cho nhau trong mọi quyết định quan trọng của cuộc sống. Đó cũng là một yếu tố vô cùng cần thiết cần có trong cuộc sống hôn nhân vợ chồng.

Gặp nhau và đi cùng nhau trên con đường hôn nhân là số mệnh, là duyên phận. Vì vậy, khi gặp được nhau và yêu nhau, để hạnh phúc bền lâu, chị Lips Phạm luôn nắm tay chồng để cố gắng sống trọn vẹn từng ngày.

img
Cậu bé Việt Hà đáng yêu- kết quả của tình yêu của chị và anh sau 10 năm hạnh phúc.

img

Gia đình chị luôn có khoảng thời gian đi du lịch vui vẻ cùng nhau.
img

Chị luôn thấy mỗi ngày trôi qua thật ý nghĩa khi được ở bên cạnh những người mình yêu thương. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem