Ngưu ma vương mất con ở... sân bay Phú Bài

Thứ sáu, ngày 03/08/2012 19:53 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngưu ma vương là chồng Thiết Phiến công chúa, là cha Hồng Hài Nhi, lâu la của y rất hùng hậu. Ngày nọ, lâu la báo:
Bình luận 0

- Không xong rồi đại vương ôi, cậu út bị người ta sát hại rồi.

Ngưu ma hỏi, lâu la thuật lại:

- Đại vương ôi, cậu út nổi hứng xuống trần đi dạo, chẳng may lạc vào sân bay Phú Bài, bị bảo vệ sân bay bắn chết tươi. Có lẽ giờ này thi hài cậu út đang ở trong nồi phở.

Ngưu ma vương nghe qua cả giận, lệnh cho Thiết Phiến công chúa và Hồng Hài Nhi, kéo dốc đại quân trâu bò của y xuống sân bay Phú Bài báo thù.

Đến sân bay, thấy nhiều nơi gắn bảng "Cấm vào khu vực sân bay", y chột dạ, hỏi cặn kẽ, mới biết cậu út xưa nay giống tính cha ham uống bia ôm, không chịu đi học nên mù chữ, không đọc được bảng cấm.

Ngưu ma vương tuy là trâu bò nhưng cũng biết lẽ phải, liền lệnh cho đại quân kéo về, không báo thù nữa.

Tướng sĩ thắc mắc, Ngưu ma vương bảo:

- Lỗi này tại thằng út ngu như bò, nhè nơi cấm mà vào thì chết phải rồi. Ta chỉ thắc mắc tại sao một nơi phải bảo vệ nghiêm ngặt như sân bay mà trâu bò muốn vào thì vào? Quản lý sân bay chứ đâu phải quản lý… trâu bò mà thờ ơ như thế được.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem