Nguyễn bá thanh
-
Trong thời tiết se lạnh và có mưa phùn, hàng ngàn người dân Đà Nẵng chấp nhận mặc áo mưa, che ô để chiêm ngưỡng màn pháo hoa đẹp lung linh trên bầu trời mừng ngày TP giải phóng.
-
Sáng 19.2 (mùng 1 Tết) tại mộ ông ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, (Đà Nẵng) người dân khắp thành phố Đà Nẵng và người dân quê ông đổ về viếng mộ ông Nguyễn Bá Thanh.
-
"Ông Thanh nói với tôi: “Ông nói Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1980 là không đúng. Công ước đó ra đời năm 1982”. Tôi cãi: “Em đọc và vận dụng công ước này thường xuyên, sao nói nhầm được hả anh?”...
-
Sáng 16.2, từng dòng người dự lễ truy điệu nghẹn ngào khi nghe ông Tô Huy Rứa - Trưởng ban Tổ chức Trung ương - đọc điếu văn về ông Nguyễn Bá Thanh.
-
Trong tiếng nấc nghẹn ngào, bà Nguyễn Thị Ân (người dân đến dự lễ truy điệu) chia sẻ: “Thương ông quá, từ giờ không còn được nhìn thấy ông nữa rồi”.
-
Lễ truy điệu ông Nguyễn Bá Thanh diễn ra lúc 9h30 sáng nay (16.2). Hàng ngàn người đã đến dự lễ truy điệu, nhiều người không kìm nổi cảm xúc đã bật khóc nghẹn ngào...
-
“Thiệt tội! Ổng quan tâm anh em văn nghệ sỹ bọn tui lắm, quan tâm tới anh em từng cái nhỏ mà phải hiểu thì mới quan tâm được như rứa” - một nghệ sỹ ở Đà Nẵng tiếc thương nói về ông Nguyễn Bá Thanh.
-
"Nhờ có bác Nguyễn Bá Thanh mà chúng tôi có được mái ấm như hôm nay, nhiều chị em chúng tôi coi bác như người cha. Ngày bác mang bệnh, chúng tôi ngày đêm nguyện cầu, bây giờ bác mất, nỗi đau như mất đi người thân trong gia đình".
-
Hơn 10.000 đĩa nhạc viết về ông Nguyễn Bá Thanh của Câu lạc bộ Sáng tác trẻ Đà Nẵng đã được mang đến tại lễ viếng ông Nguyễn Bá Thanh để tặng cho người dân cùng nghe và chia sẻ.
-
Sáng nay (15.2), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến viếng ông Nguyễn Bá Thanh.