Nguyễn bá thanh

  • "Việc một cán bộ lãnh đạo như ông Nguyễn Bá Thanh gặp gỡ xe ôm, xe thồ, người chồng vũ phu… là chuyện không có gì là ghê gớm, chuyện rất bình thường của xã hội. Tuy nhiên, trong xã hội ta hiện nay những chuyện bình thường như vậy không có, nên coi chuyện ông Bá Thanh là bất bình thường".
  • Theo Đạo diễn Trịnh Quang Tùng, nếu màn ảnh có một nhân vật như ông Nguyễn Bá Thanh chắc chắn sẽ rất hot, nhiều người sẽ đón đợi được xem.
  • “Từ rất lâu tôi đã thần tượng bác Nguyễn Bá Thanh, luôn dõi theo bước chân của bác, nên khi hay tin bác mất, tôi bàng hoàng và đau buồn. Và chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ, sau khi đọc bài thơ của chị Nguyễn Hoài An tôi đã sáng tác xong ca khúc “Thơ gửi ba”, nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh cho hay.
  • Thời bao cấp, làm Chủ nhiệm hợp tác xã (HTX) thường bị dân chửi nhiều lắm, nhưng với Chủ nhiệm HTX Nguyễn Bá Thanh thì ngược lại: Dân yêu mến, còn xã viên thì tôn sùng vô cùng. Đơn giản thôi, dưới bàn tay của ông, HTX Hòa Nhơn 3 (huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng) đã lột xác toàn diện…
  • Cấp dưới đứng trên bờ, còn ông thì tụt dép phăng phăng lội ruộng thăm lúa. Khách thì sợ sóng lớn, còn ông một mình nhảy lên thuyền để đến với dân nghèo. Câu chuyện Nguyễn Bá Thanh lo cho người nông dân thật lạ lùng…
  • Một năm đã trôi qua kể từ khi ông Nguyễn Bá Thanh - nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng ban Nội chính T.Ư - về với đất mẹ. Nhắc tới ông, người nghèo, cánh xích lô, xe ôm, công nhân quét rác… ở TP..Đà Nẵng vẫn nghẹn ngào.
  • Tối ngày 2.2, tại xã Hòa Tiến, (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), Liên hiệp các HVHNT TP. Đà Nẵng phối hợp với UBND huyện Hòa Vang, nhà hát Trưng Vương, và UBND xã Hòa Tiến tổ chức chương trình “Khát vọng Đà Nẵng” kỷ niệm một năm ngày mất của ông Nguyễn Bá Thanh.
  • Sáng 10.12, Kỳ họp thứ 15 HĐND TP. Đà Nẵng khoá VIII đã lấy ý kiến đại biểu để thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng của kỳ Họp HĐND thành phố.
  • Trong thời tiết se lạnh và có mưa phùn, hàng ngàn người dân Đà Nẵng chấp nhận mặc áo mưa, che ô để chiêm ngưỡng màn pháo hoa đẹp lung linh trên bầu trời mừng ngày TP giải phóng.
  • Sáng 19.2 (mùng 1 Tết) tại mộ ông ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, (Đà Nẵng) người dân khắp thành phố Đà Nẵng và người dân quê ông đổ về viếng mộ ông Nguyễn Bá Thanh.