Nguyễn Quang Hải: "Chúng tôi tự hào về bản thân mình"

Thứ ba, ngày 23/05/2017 23:01 PM (GMT+7)
Đội trưởng Quang Hải và các đồng đội ở U20 Việt Nam đã có ngày thi đấu tuyệt vời làm mãn nhãn các CĐV có mặt tại sân và tại quê nhà.
Bình luận 0

Trong bóng đá, tỷ số hòa 0-0 không phải là kết quả được ưa chuộng. Nhưng đối với U20 Việt Nam, đây lại là một trận đấu đi vào lịch sử của nền bóng đá xứ sở.

Lần đầu tiên kể từ ngày thống nhất đất nước, một ĐTQG giành được quyền tham dự VCK World Cup ở thể thức 11 người. Và ngay trận ra quân, đội bóng ấy đã giành được điểm số trước một đối thủ từng 4 lần dự giải.

Trả lời phỏng vấn FIFA.com, đội trưởng Nguyễn Quang Hải bày tỏ cảm giác hân hoan: “Chúng tôi đã viết nên một chương mới trong lịch sử bóng đá Việt Nam”.

img

Nguyễn Quang Hải (giữa) cùng các đồng đội.

“Chúng tôi tự hào về bản thân mình. Đó là một kết quả không thể tin được. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy một chút tiếc nuối, bởi U20 Việt Nam hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm”.

Ở trận này, thầy trò Hoàng Anh Tuấn đã có ít nhất 2 cơ hội ngon ăn về phía khung thành U20 New Zealand. Trong đó, Quảng Hải có một tình huống đá phạt góc chạm cột dọc ở phút 27.

Trước khi giờ thi đấu chính thức khép lại 5 phút, đến lượt Nguyễn Hoàng Đức dứt điểm lên trời hơn sau cú căng ngang thuận lợi từ Đức Chinh. Chỉ cần 1 bàn thắng xảy ra, U20 Việt Nam đã có thể tận hưởng một buổi tối tràn ngập niềm vui và sự bùng nổ.

img

HLV Hoàng Anh Tuấn, người đã có những phát biểu khiêm nhường và đầy tôn trọng đối thủ trong buổi họp báo trước trận, có lẽ xứng đáng với kết quả tốt hơn.  

“Không nghi ngờ gì nữa, đó là 1 điểm lịch sử. Nhưng đến cuối ngày, mọi người phải nhớ rằng, đấy chỉ là 1 điểm ở bảng E VCK World Cup 2017 mà thôi”, nhà cầm quân người Khánh Hòa tỏ ý muốn các cầu thủ tập trung cho trận đấu kế tiếp gặp U20 Pháp ngày 25.5 tới.

“Một trong những mục tiêu của chúng tôi khi đến đây, đấy chính là giành được sự tôn trọng. Và trong buổi tối qua, tôi nghĩ mọi người đã làm được”.

img

Nói về các khản giả Việt Nam có mặt ở Cheonan Complex Sports, ông Tuấn bày tỏ:

“Thành thực mà nói, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên bởi số lượng lớn người hâm mộ Việt Nam đến sân hôm nay. Họ đã cổ vũ chúng tôi không ngừng trong suốt 90 phút. Điều đó khiến các cầu thủ cảm thấy được khích lệ”.

img

“Tôi hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục đồng hành cùng U20 Việt Nam. Ở trận đấu tới trước U20 Pháp, chúng tôi sẽ rất cần điều đó”, ông khép lại phần trả lời cùng FIFA.com.

Phong Thu (Goal)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem