Nguyễn Thị Minh Phương
-
“Tôi vẫn nhớ một câu nói mà chồng tôi đã nói “Born to shine before we die” – “hãy làm công việc gì đó có ích cho xã hội trước khi chúng ta lìa xa thế giới này”. Không cần phải nói nhiều, chỉ thông qua một câu nói đó tôi cũng có thể hiểu anh rất ủng hộ tôi trong việc thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ”.
-
Trung tá Nguyễn Thị Minh Phương sinh năm 1983, trong một gia đình có truyền thống phục vụ trong quân đội. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thái Nguyên, chị trở thành giảng viên, rồi đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Bộ môn ngoại ngữ tại trường Sĩ quan Lục quân I.
-
Trách chồng cũ không chịu đưa tiền để lo việc sinh đẻ, Phương mua axít phục trước cửa phòng rồi tạt axít chồng cũ.
-
Do có mâu thuẫn, nửa đêm người phụ nữ tìm đến phòng trọ, rồi bất ngờ tạt axít vào mặt chồng cũ và bỏ trốn.