• Ông Năm Đức (Trương Minh Đức), ở ấp Xẻo Vông B, xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) trồng gần 10 công mãng cầu xiêm, cây nào cây nấy trái sai lủng lẳng oằn cả cành. Từ thu nhập của vườn mảng cầu xiêm, ông Đức cất căn nhà gần 1 tỷ đồng với đồ dùng đắt tiền.
  • Chị Hồng Anh muốn nơi ở của mình theo đúng nghĩa "nhà cao cửa rộng", luôn có nhiều ánh sáng tự nhiên.
  • Cuộc đời lão là những chuyến đi rong ruổi khắp các miền quê để lấy hoa thơm hương lạ cho đàn ong làm mật. Suốt mấy chục năm qua, lão coi đàn ong là bạn và cũng là “cỗ máy” kiếm tiền cho lão. Lão làm nhà, mua đất, mua xe rồi cho các cháu, các em của mình công ăn việc làm cũng từ đàn ong. 
  • Những ngày xa quê, tôi nhớ nhất cây ổi già bên cổng ngõ. Cây ổi đã gắn liền với tuổi thơ ắp đầy kỷ niệm của tôi như một người bạn tri kỷ. Còn nhớ, hồi tôi học lớp ba, ngoại đã tỉ mẩn đẽo một thanh gỗ thật vuông vắn rồi lấy dây thừng cột chặt lên cành ổi chỉa ngang ra làm xích đu cho tôi chơi.
  • Nhiều năm trước, nhân hành trình ẩm thực Xứ Nẫu nhâm nhi rượu Bàu Đá cá sông Côn và thưởng thức màn biểu diễn “con gái Bình Định bỏ roi đi quyền”, các nhà báo có phỏng vấn tôi về đặc điểm của phụ nữ Bình Định...
  • Gã thuộc loại giàu ở làng bên, nhà cao cửa rộng, đất cát bề bề, nhưng tính tình vô cùng tham lam nham hiểm. Với lòng tham không đáy thuộc vào loại “gia truyền”, gã vẫn thèm thuồng nhà đất… của người khác bên làng này.
  • Chị ta có rất nhiều tiền để cung phụng cho chồng tôi. Chồng tôi đã đi bồ bịch, bà biết từ lâu nhưng không ngăn cản mà còn đồng lõa. Rồi cùng nhau bôi bác danh dự tôi...
  • Phía sau những bước chân lê lết khó nhọc để xin tiền của gã ăn xin với mức thu nhập “khủng” là cuộc đời nhiều ẩn số….
  • (Dân Việt) - Việt Nam mình lại thêm một cái nhất nữa rồi, đó là xuất khẩu gạo.
  • Bạn bè Nhung khẳng định trong giới người mẫu ngày trước Vũ Cẩm Nhung giờ là một trong số những người thành đạt nhất.