Paris- thủ đô Pháp đã hoan nghên nhà hàng khỏa thân đầu tiên có tên gọi O'naturel. Mới mở cửa tháng trước nhưng nhà hàng khỏa thân luôn đông khách ghé ăn.
Nhà hàng khỏa thân ở Tây Ban Nha hút khách không phải chất lượng món ăn hay nội thất xa hoa mà chính cách phục vụ đồ ăn khá "nhạy cảm" ở đây đã kích thích trí tò mò của thực khách.
Nhà hàng cũng không chấp nhận thực khách khỏa thân "nửa mùa", nghĩa là vẫn mặc quần áo lót. Thậm chí bạn cũng không được phục vụ đồ ăn nếu đã cởi hết đồ nhưng vẫn đeo dây lưng.
Thực khách khi bước vào nhà hàng khỏa thân sẽ phải cởi bỏ toàn bộ y phục và điều này thường khiến họ mất một khoảng thời gian để làm quen với việc đi lại và ăn uống trong trạng thái không mặc gì.
Là nhà hàng khỏa thân đầu tiên và duy nhất ở Italy, L’Italo Americano được trang trí theo phong cách Mỹ - Italy thập niên 30, với ghế sô pha trắng, tường gạch treo ảnh phim Bố Già.