• Chào bạn, ta gặp lại nhau. Hôm nay, tôi giới thiệu với bạn cuốn chuyên luận nghiên cứu văn học "Dám ngoái đầu nhìn lại" của tiến sĩ văn học Nguyễn Thị Tịnh Thy.
  • Là người đọc nhiều và thuộc rất nhiều thơ, đặc biệt là thơ Lưu Quang Vũ, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên vẫn có những lúc xúc động mạnh phải chững lại vài giây khi đứng trên sân khấu đọc bài thơ "Đêm đông chí uống rượu với bác Lâm và bác Khánh nói về những cuộc chia tay thời loạn".
  • “Chuyện đạo thơ hay không, không phải nhiệm vụ của Hội Nhà văn Hà Nội (NVHN). Ai đạo thơ ai, kết luận thế nào sẽ thuộc về các tác giả, về người biên tập và các nhà xuất bản”- nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên  - Chủ tịch Hội NVHN đã nói như vậy với phóng viên NTNN xung quanh việc rút giải thưởng tập thơ “Sẹo độc lập” của Phan Huyền Thư.
  • Hội Nhà văn Hà Nội đang tìm hiểu và yêu cầu nhà thơ Phan Huyền Thư giải trình trước sự việc tập thơ “Sẹo độc lập” bị tố đạo thơ đến hai lần.
  • “Truyền thuyết của Việt Nam có rất nhiều dị bản, có những dị bản được đưa vào sách giáo khoa, nhưng cũng có những dị bản rất ít người biết đến. Câu chuyện Thánh Gióng tắm Hồ Tây cũng chỉ là một trong dị bản đó. Đồng thời đây cũng là góc nhìn tưởng tượng của nhà văn Nguyễn Đình Thi, nên tôi nghĩ không có gì phải hoảng loạn”, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên chia sẻ với Dân Việt.