Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm
-
Đó là những lời chia tay xúc động được viết trong sổ tang tại lễ tang nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm vào chiều 24/4.
-
Sáng sớm nay, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên gửi tới Dân Việt bài viết này, một “Cuộc chuyện” như từ anh dùng, với nhà thơ - người bạn Hoàng Nhuận Cầm từ gần 30 năm trước nhưng vì một lý do nào đó mà không có tờ báo nào đăng tải. Tôn trọng tính “lịch sử” của bài viết, Dân Việt xin đăng tải nguyên vẹn.
-
Nhà văn Nguyễn Quang Thiều gọi nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm là "người đọc thơ mê đắm nhất Việt Nam" và gọi sự ra đi của ông là "cuộc chơi trốn tìm vĩ đại".
-
Thông tin nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm qua đời khiến nhiều nhà văn, nhà thơ bàng hoàng, thương tiếc.