Nhà thuốc báo hết, cò khẩu trang "tung hoành" ở chợ thuốc Hapulico

Võ Hồng Nhân Thứ bảy, ngày 01/02/2020 16:24 PM (GMT+7)
Nhiều cửa hàng thuốc tại chợ thuốc Hapulico (quận Thanh Xuân, Hà Nội) thông báo hết khẩu trang, tuy nhiên trước cổng chợ thuốc xuất hiện nhiều cò bán khẩu trang hét giá, "chặt chém" người mua.
Bình luận 0

Trong sáng nay (1/2), tại chợ thuốc Hapulico (quận Thanh Xuân, Hà Nội), mặt hàng khẩu trang bị đẩy giá lên “chóng mặt”, gấp 5 - 6 lần so với ngày hôm trước. Với mức giá như vậy nhiều người dân vẫn phải cắn răng mua hàng.

CLIP: Cò hét giá khẩu trang gấp 5 lần.

"Cò khẩu trang" hết giá gấp 5 lần, cần bao nhiêu cũng có

Ngày 1/2/2020, phóng viên Dân Việt có mặt tại chợ thuốc Hapulico để ghi nhận tình trạng mua bán khẩu trang từ các cửa hàng bán thuốc sau khi lực lượng chức năng đã vào cuộc ngày hôm qua.

img

Hôm nay, nhiều cửa hàng tại chợ thuốc Hapulico đề biển báo hết hoặc không bán khẩu trang cùng các loại nước rửa tay.

Trong vai một người cần mua khẩu trang số lượng lớn, chúng tôi dạo một vòng chợ thuốc Hapulico, không còn cảnh chen lấn xô đẩy như ngày hôm qua. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng đề biển báo hết khẩu trang và các loại nước rửa tay.

Phóng viên được một người mua hàng chỉ ra trước cổng chợ, sẽ có người bán và cần bao nhiêu cũng có. Tại đây phóng viên bắt gặp một người đàn ông dáng người to cao mời chào. Khi biết chúng tôi cần số lượng lớn khẩu trang, người này cho biết: "Loại 3, 4 lớp em mua ở trong làm gì còn ai bán. Giờ em lấy bao nhiêu hộp, anh báo giá từ 225.000 -  230.000 đồng/hộp tùy thời điểm, lấy bao nhiêu cũng có". 

img

"Cò khẩu trang" cho chúng tôi xem các loại khẩu trang khác nhau và lựa chọn màu.

Khi chúng tôi thắc mắc về nguồn hàng, người này gắt: "Nguồn hàng ở đâu không cần biết, em lấy bao nhiêu chỉ cần báo, anh cho xem hàng rồi chở ship tận nơi, không giao hàng ở đây được". Dứt câu người này cho chúng tôi xem một tập khẩu trang mẫu gồm nhiều loại, có các màu khác nhau.

Từ chối người đàn ông này với lý do giá quá cao, chúng tôi tiếp cận môt người phụ nữ bịt khẩu trang kín mít, trên tay cầm một tập khẩu trang 3M. Khi hỏi giá, người này cho biết bán lẻ 50.000 đồng/ cái, nếu lấy nhiều giảm mỗi cái 5000 đồng. 

"Em lấy 100 đến 150 cái thì có luôn, còn muốn lấy nhiều đầu chiều chị gửi hàng. Hôm qua chị bán 70.00 đồng/cái, nay như thế là rẻ rồi đấy", người phụ nữ này vừa trả lời phóng viên vừa mời chào người đi đường.

img

"Cò" khẩu trang tự tin nói người mua cần bao nhiêu cũng có.

Người phụ nữ này liên tục được người đi đường hỏi mua, nhưng sau đó đều lắc đầu vì giá quá cao. Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, loại khẩu trang người đàn ông giới thiệu cho phóng viên giá được đẩy lên từ 5 đến 10 lần, còn với loại khẩu trang 3M người phụ nữ bán, trên thị trường trước khi có dịch chỉ có giá từ 12.000 đồng - 18.000 đồng/cái.

Nhà thuốc găm khẩu trang?

Quay vào phía trong chợ, phóng viên được một số người bán thuốc bật mí địa điểm bán khẩu trang nằm tại quầy tầng 2 của chợ thuốc có tên Công ty TNHH thiết bị y tế L.S. 

Tại đây, trong vai người mua, phóng viên hỏi một người phụ nữ là nhân viên nhà thuốc, người này lắc đầu cho biết tại đây không bán khẩu trang, đi hỏi quầy khác. Nhân viên điểm bán thuốc này liên tục khẳng định không có khẩu trang để bán.

img

Nhân viên nhà thuốc này trả lời PV không có khẩu trang để bán, tuy nhiên khi lực lượng chức năng có mặt lại trả lời vẫn còn một ít trong kho

Ngay sau đó, khi lực lượng quản lý thị trường có mặt, phóng viên hỏi trực tiếp nhân viên tại cửa hàng người này lại có câu trả lời hoàn toàn khác.

"Tại đây còn khẩu trang nhưng đang lên kho để lấy. Giá bán loại đắt nhất là 45.000 đồng/hộp, còn nước rửa tay không có. Nhà thuốc chỉ trang bị một ít để người đến mua hàng dùng khi cần", nhân viên nhà thuốc cho biết.

Thế nhưng, khi lực lượng chức năng vừa rời đi, nhân viên nhà thuốc này lại khẳng định hết khẩu trang, không có bán. Thậm chí, có người còn cản trở phóng viên chụp ảnh, trong khi tại khu vực này không hề có biển cấm quay phim chụp ảnh. 

Trong khi đó, tại cuộc họp báo chiều 31/1 đại diện Bộ Y tế khẳng định nguồn cung khẩu trang y tế hoàn toàn đủ để cung cấp ra thị trường. 

Việc các nhà thuốc ở chợ thuốc lớn nhất Thủ đô đồng loạt thông báo hết hàng, trong khi "cò" khẩu trang lại tung hoành ngay ngoài phố khiến người dân đặt câu hỏi: Liệu có tình trạng găm hàng, lách luật bán khẩu trang giá cắt cổ đến người tiêu dùng? 

Trong sáng nay (1/2), khi nhắc tới vấn đề các nhà thuốc tăng giá khẩu trang, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã kiên quyết: “Thay mặt Thủ tướng, tôi chỉ đạo không được phép tăng giá khẩu trang, phải giữ nguyên giá, yêu cầu rút giấy phép bất kể hiệu thuốc nào tăng giá bán khẩu trang”.

“Từ giờ phút này trở đi, người dân có bằng chứng, hình ảnh bất kỳ cửa hiệu thuốc tăng giá bán, không cần thanh tra xuống làm việc, Bộ Y tế rút giấy phép ngay lập tức cửa hiệu đó. Đây là vấn đề kỷ cương và đạo đức”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem